Những hy sinh thầm lặng vì bình yên cuộc sống

“Tiếp lửa” yêu thương nghĩa tình đồng đội (kỳ 4)

Thứ Tư, 19/07/2023, 07:54

Dẫu biết sự hy sinh, mất mát lớn lao của các liệt sĩ giữa thời bình là không thể bù đắp nhưng có lẽ các anh mãi ấm lòng khi có đồng chí, đồng đội, người thân và nhân dân luôn hướng về các anh. Sự hy sinh của các anh vì cuộc sống bình yên là sự hy sinh lớn lao và thiêng liêng của lực lượng CAND trên hành trình bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Kịp thời sẻ chia những mất mát, đau thương…

Ngay khi sự việc xảy ra, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương đã giành nhiều tình cảm đặc biệt sẻ chia đau thương, mất mát với người thân, gia đình các liệt sĩ. Các chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Công an đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh được thực hiện kịp thời, phần nào góp phần chia sẻ bớt đau thương, mất mát với người thân, gia đình các liệt sĩ…

Dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các CBCS hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ tại Đắk Lắk hôm 11/6. Tại gia đình các liệt sĩ, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác đã thắp nén hương tưởng nhớ những người đồng đội, những cán bộ đã hy sinh dũng cảm vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Chia sẻ với gia đình các CBCS về sự mất mát, đớn đau này, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, những CBCS Công an giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh, gia đình các anh cũng vậy, phải gánh nỗi mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

“Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Công an hy sinh, có nhiều hình thức động viên, chia sẻ kịp thời để thân nhân các gia đình liệt sĩ và toàn lực lượng CAND sớm vượt qua mất mát lớn lao này”, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Đến thăm, động viên gia đình Liệt sĩ Hoàng Trung, Bộ trưởng Tô Lâm xúc động chia sẻ: “Sự hy sinh giữa thời bình, Thiếu tá Hoàng Trung và đồng đội là tấm gương rất tiêu biểu của lực lượng CAND để bảo vệ tính mạng nhân dân, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm ngồi cạnh người thân, chia sẻ đau thương và ân cần dặn dò 2 con của Liệt sĩ Hoàng Trung, mong muốn các cháu tiếp tục thay bố, trở thành chỗ dựa cho gia đình, động viên bà, động viên mẹ, noi gương bố, học tập tốt, phát huy truyền thống rất đáng tự hào của gia đình...

Chia sẻ với mất mát và nỗi đau của gia đình Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, sự hy sinh anh dũng của Đại uý Nguyễn Đăng Nhân và đồng đội một lần nữa khẳng định tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an xã nói riêng, lực lượng CAND nói chung.

Động viên thân nhân gia đình Liệt sĩ Trần Quốc Thắng và Liệt sĩ Hà Tuấn Anh, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, sự hy sinh của 2 đồng chí là mất mát rất lớn đối với gia đình, đối với lực lượng Công an, nhưng hy sinh vì nhân dân là điều mà các CBCS lực lượng CAND không bao giờ quản ngại...  “Lực lượng CAND, đồng đội sẽ tiếp tục chăm lo cho gia đình các liệt sĩ. Tấm gương hy sinh dũng cảm của các đồng chí cùng đồng đội đã để lại trong lòng nhân dân sự tin yêu lớn lao...”, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ.

Đến thăm, động viên thân nhân gia đình các liệt sĩ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao hỗ trợ số tiền 1 tỷ đồng (mỗi gia đình 500 triệu đồng) để xây nhà tình nghĩa cho thân nhân Liệt sĩ Hoàng Trung và Liệt sĩ Trần Quốc Thắng; trao sổ tiết kiệm tổng trị giá 1 tỷ đồng (mỗi gia đình 500 triệu đồng) cho thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân và Liệt sĩ Hà Tuấn Anh…

Trước đó, ngay sau khi sự việc xảy ra, sáng 12/6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các CBCS Công an tại Đắk Lắk đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Thứ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ những mất mát, đau thương của gia đình, thân nhân các CBCS đã hy sinh và đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn đối với CBCS hy sinh khi làm nhiệm vụ, trao Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND với số tiền 100 triệu đồng/gia đình cho thân nhân các đồng chí hy sinh.

Đối với Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Đức Hòa (Long An), đã dũng cảm hy sinh khi tham gia chuyên án truy bắt các đối tượng vận chuyển ma túy, ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến viếng, thăm hỏi, động viên gia đình, chia sẻ những đau thương, mất mát với người thân và đồng đội.

“Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an vô cùng thương tiếc đồng chí Trung tá Nguyễn Xuân Hào. Đồng chí Hào là một cán bộ tham gia trong chuyên án ma túy lớn mà Công an tỉnh Long An đang triệt phá. Cùng đồng đội tham gia đấu tranh trong chuyên án, Trung tá Hào đã tích cực phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp tham gia truy bắt các đối tượng tội phạm ma túy nguy hiểm, đồng chí đã anh dũng hy sinh, để lại sự mất mát lớn cho gia đình nói riêng và lực lượng CAND nói chung. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận sự hy sinh dũng cảm và những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của đồng chí…”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

a.jpg -0
Lực lượng Công an triển khai kế hoạch truy bắt nhóm khủng bố.

Đồng đội thay các anh lo mẹ già, con thơ…

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thay mặt đoàn công tác của lực lượng vũ trang tỉnh đến thăm, tặng quà các gia đình liệt sỹ hy sinh tại Đắk Lắk hôm 11/6, xúc động: “Sự hy sinh của các đồng chí mãi mãi được Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND ghi nhận, biết ơn, nhân dân trân quý. Các đồng chí là tấm gương sáng, động lực để CBCS lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh học tập, noi theo, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó”.

Trong suốt nhiều ngày qua, tình cảm mà các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng đội và nhân dân cả nước giành cho các liệt sĩ và gia đình người thân là rất đỗi tự hào. Lực lượng CAND cả nước, các đơn vị từ tỉnh, thành phố đến Bộ, ngành… đã cử đoàn đến thăm, viếng, tặng quà, chia sẻ đau thương, mất mát với người thân các gia đình liệt sĩ là niềm động viên rất lớn với thân nhân những người đã hy sinh vì bình yên cuộc sống.

Khi biết tin các anh hy sinh, trên trang Facebook cá nhân của các anh, hàng ngàn người dân và các bạn trẻ khắp cả nước cũng đã bày tỏ niềm tiếc thương, sự tri ân vô hạn.

Nhiều chính sách của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của ngành Công an, những tình cảm trân quý thương yêu của đồng chí, đồng đội luôn kịp thời động viên, sát cánh giúp đỡ sẻ chia với thân nhân các liệt sĩ, phần nào ấm lòng người ra đi.

Trung tá Võ Văn Sang - Trưởng Công an xã Ea Tiêu cho biết: “Đồng đội chúng tôi hôm nay luôn sát cánh cùng người thân các liệt sĩ để bù đắp, sẻ chia phần nào những mất mát đau thương. Các đồng chí hãy yên lòng, đồng đội hôm nay thay các đồng chí lo cho mẹ già, con thơ…!”.

(Còn tiếp)

Ngọc Như - Văn Thành
.
.