Tổ công tác đặc biệt trên đảo Ngọc

Chủ Nhật, 20/08/2023, 11:08

“Ngày không có giờ, năm không có tháng, công việc đánh án luôn tiềm ẩn sự hiểm nguy đến tính mạng, phải thực sự có nhiệt huyết, sự tận tâm với nghề, có bản lĩnh và trình độ nghiệp vụ, pháp luật, chúng tôi mới vững vàng trong cuộc đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức"- Đại tá Lê Khắc Sơn, Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự đã chân thành chia sẻ với chúng tôi như vậy.

Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang được mệnh danh là đảo Ngọc, như một thiên đường nghỉ dưỡng, thu hút hàng triệu khách đến du lịch. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau vẻ đẹp có sức hấp dẫn kỳ lạ ấy là một “thế giới ngầm”, tiềm ẩn sự hiểm nguy từ các băng nhóm tội phạm. Những cái tên như Cường “Kobe”, Hai Lượng, Thái “bus”; Văn Thế Sự, tức “Cọp Bãi Bổn”... đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân. Chúng ở nhiều địa phương khác nhau tìm đến mảnh đất đang giàu tiềm năng du lịch này để hoạt động bảo kê, tranh giành, lấn chiếm đất đai với các thủ đoạn liều lĩnh mà không kém sự tàn độc, lúc nào cũng có “đồ nóng” mang theo và sẵn sàng chém “xả” người dân nếu ảnh hưởng hay cản trở đến những hoạt động ngông cuồng của chúng, không từ đó là phụ nữ hay trẻ nhỏ…

Tổ công tác đặc biệt trên đảo Ngọc -0
Đại tá Lê Khắc Sơn, Trưởng phòng Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự họp, chỉ đạo công tác nhận diện, điều tra các các băng nhóm tội phạm.

Vào tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình, lãnh đạo Bộ Công an đã giao nhiệm vụ cho Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc. Thời điểm này, Cục Cảnh sát hình sự cũng đã nhận diện được hoạt động của một số băng nhóm tội phạm trên địa bàn Phú Quốc. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã giao Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng chỉ đạo Phòng Trọng án, có sự tăng cường của một số điều tra viên Phòng án nhân thân thành lập một tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự nói trên, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế- xã hội của TP du lịch Phú Quốc.

Ròng rã từ tháng 7/2022 đến nay, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng Trọng án và 15 trinh sát, điều tra viên tinh nhuệ nhất đã bám trụ tại đảo Phú Quốc, không phải để được nghỉ dưỡng như những du khách khác, mà để bảo vệ sự bình yên cho hòn đảo xinh đẹp này. Có những lúc các anh phải hoạt động bí mật, đi trinh sát nắm tình hình, xuống gặp gỡ bị hại trong một số vụ án do các băng nhóm gây ra nhưng không dám tố cáo vì sợ trả thù để động viên họ hợp tác làm việc với cơ quan Công an… Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, Công an TP Phú Quốc tiến hành điều tra cơ bản, nhận diện tội phạm và tháo gỡ khó khăn trong các vụ án mà các băng nhóm đã gây ra nhưng chưa được xử lý triệt để do vấn đề củng cố chứng cứ.

Vì đảo Phú Quốc nằm cách biệt đất liền, giá vé máy bay đắt, vả lại cường độ công việc nhiều nên các trinh sát của Phòng Trọng án vài ba tháng mới về thăm nhà ở miền Bắc một lần. Con không được gần cha ngay cả trong những thời khắc cần nhất trong hành trình học tập, vợ tự thay chồng gánh vác những lo âu khi Tết đến xuân về hay việc nội ngoại 2 bên...

Tổ công tác đặc biệt trên đảo Ngọc -0
Lãnh đạo Phòng Trọng án và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo bắt giữ đối tượng Văn Thế Sự.

Chuyên án mở màn cho “chiến dịch bảo vệ đảo Ngọc” như cách nói vui của anh em được thực hiện vào đầu tháng 8/2022. Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang triệt phá băng nhóm mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, bắt giữ gần 20 đối tượng, thu giữ khoảng 400 khẩu súng các loại, trong đó có hơn chục khẩu súng quân dụng. Từ lời khai của các đối tượng, các trinh sát, điều tra viên đã dựng lên được đường đi của các loại vũ khí do bọn chúng bán ra, hiện đang nằm trong tay băng nhóm nào...

Tiếp đó là việc cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, bắt giữ các đối tượng tham gia cuộc “đụng độ”, bắn nhau trưa 27/10/2022 để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp đất đai tại khu đất thuộc tổ 12 (ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) giữa băng nhóm Hai Lượng do Võ Văn Lượng, tên gọi khác Lượng “Cà Mau”, cầm đầu và băng nhóm Nguyễn Văn Thái, tức Thái “Bus” cầm đầu. Trưa đó, cảnh tượng diễn ra như trong phim hành động kiểu “xã hội đen”, băng nhóm của Hai Lượng gồm trên 50 đối tượng đi trên 8 ôtô, nhanh chóng ập đến, dùng súng rượt đuổi nhóm của Thái “Bus”, gây náo loạn, hậu quả 2 người chết, 4 người bị thương nặng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giữ 74 đối tượng về các hành vi “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm” và “Hủy hoại tài sản”.

Từ hai trận đánh mở màn này, cuộc chiến với các băng nhóm tội phạm tại đảo Phú Quốc bước vào giai đoạn quyết liệt, vô cùng khẩn trương. Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập 2 chuyên án truy xét để thống nhất chỉ đạo Phòng Trọng án phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang rút toàn bộ hồ sơ các vụ án lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm trên. Chuyên án thứ nhất đấu tranh với băng nhóm của Lê Hoàng Cường, tức Cường “Kobe”, một băng nhóm cũng được xếp ngang hàng về độ liều lĩnh, ngông cuồng và tàn độc với băng nhóm của Thái “Bus” cũng như Hai Lượng vừa bị triệt xóa trước đó.

Ban Chuyên án đã tổ chức thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ đối với 4 vụ việc do băng nhóm này gây ra nhưng đã bị tạm đình chỉ giải quyết tin báo do chưa làm rõ đối tượng gây án, chưa có kết quả định giá tài sản; có vụ tạm đình chỉ điều tra do hết thời hạn điều tra, không xác định được bị can... Tuy nhiên, với các chứng cứ được củng cố và đánh giá lại hết sức chặt chẽ, trên cơ sở “thượng tôn pháp luật”, Ban Chuyên án đã phục hồi điều tra, khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra ngày 7/4/2022 tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Khi đó, Thái “Bus” và em trai ruột của Hai Lượng là Võ Văn Chớt đã cùng 20 đàn em “quyết chiến” với nhóm của Cường “Kobe”. Đối lại, Cường “Kobe” cũng tập hợp đàn em, đi ôtô, mang theo dao, rựa đến giải quyết mâu thuẫn với nhóm Thái “Bus”, một đàn em của Cường là Ngô Quốc Giang đã dùng súng bắn vào xe ôtô của Thái rồi bỏ chạy...

Tổ công tác đặc biệt trên đảo Ngọc -0

Ở vụ án này, cơ quan Công an đã củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ, tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 29 đối tượng về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Ngoài ra, Ban Chuyên án còn làm rõ băng nhóm của Cường “Kobe” ngày 16/4/2021 đã đánh anh Võ Hạt Tùng và anh Bùi Hữu Thắng tại quán cà phê Thảo Vy khiến anh Tùng bị thương tích 14%, anh Thắng bị thương tích 16%; ngày 9/12/2022 đã sử dụng súng bắn 3 lần liên tiếp với 7 viên đạn tại khu vực dự án Hưng Phát của Tập đoàn Tân Á Đại Thành để “dằn mặt” anh Huỳnh Văn Công; ngày 18/12/2022 đã đốt máy xúc của anh Lại Đình Thi đang thi công trong phần đất tại ấp Suối Lớn chỉ vì anh Thi yêu cầu… ứng tiền mua dầu để chạy xe...

Băng nhóm của Văn Thế Sự, tức “Cọp Bãi Bổn” cũng bị triệt phá trong chuyên án thứ 2 khi các trinh sát, điều tra viên của Phòng Trọng án phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp điều tra. Băng nhóm này vốn rất côn đồ, hung hãn, sẵn sàng trả thù những ai dám tố cáo nên khiến nhiều người dân trên đảo Phú Quốc sợ hãi. Vào cuộc, cơ quan điều tra đã lật lại và lần lượt bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm của Văn Thế Sự liên quan đến 3 vụ án “Cố ý gây thương tích”, trong đó có cả vụ chém cháu Trương Gia B (1 tuổi) ngày 28/7/2020 gây bức xức dư luận và tưởng đã chìm vào quên lãng. Do nghi chị L, mẹ cháu B là người xui nhóm Nhật “khùng”đánh đàn em của mình, Sự đã cho người tìm chém chị L. Dù chị L đang bế con nhỏ là cháu B mới 1 tuổi nhưng chúng vẫn không tha, dồn chém chị L và chém trúng chân cháu B đang được mẹ bế, gây thương tích 10%...

Thấm thoắt đã tròn 1 năm tổ công tác của Phòng Trọng án có mặt tại đảo Phú Quốc để phối hợp truy bắt các băng nhóm tội phạm ở nơi này. Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc chiều 20/7 vừa qua đã khẳng định tình hình ANTT trên địa bàn TP Phú Quốc chuyển biến căn bản, được các cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân đánh giá cao. Trong thành tích đó, có sự đóng góp không nhỏ của các CBCS Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự. Các anh đã đến với đảo Ngọc, lặng thầm phối hợp với Công an địa phương quét sạch các băng nhóm tội phạm, trả lại sự bình yên vốn có cho hòn đảo xinh đẹp này, đúng như lời bài hát của nhạc sỹ Kar Lam về công việc của lính hình sự: “Ngày không có giờ, năm không có tháng, chúng con đi đối mặt với hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống…”.

Nhật Quang
.
.