Vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước:

Cướp của hay trả thù do mâu thuẫn

Thứ Sáu, 10/07/2015, 11:24
Vụ thảm án 6 người bị sát hại một cách man rợ ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã khiến dư luận thực sự bàng hoàng, rúng động. Ngoài hành vi mất hết nhân tính sát hại một lúc 6 nạn nhân bằng các thủ đoạn hết sức dã man thì động cơ thực sự khiến các hung thủ gây án tàn ác cũng có nhiều luồng thông tin khác nhau. Ngay sau khi vụ án được phát hiện, lực lượng Công an gồm nhiều đơn vị nghiệp vụ đã tích cực vào cuộc điều tra hòng truy bắt hung thủ.

Vụ thảm sát nghiêm trọng nhất từ trước tới nay

Sau khi vụ án xảy ra, từ các dấu vết thu thập tại hiện trường và kết quả điều tra ban đầu, một cán bộ Công an tỉnh Bình Phước nhận định, vụ thảm sát này nhiều khả năng các hung thủ đã chuẩn bị mọi việc từ trước và có nhiều đối tượng cùng thực hiện. Đặc biệt, các đối tượng gây án có thể là người từ nơi khác đến chứ không phải người ở tại địa phương.

Hiện trường xảy ra vụ thảm sát này là căn biệt thự của gia đình nạn nhân và cũng là trụ sở Công ty TNHH khai thác chế biến gỗ - xuất khẩu gỗ Quốc Anh (Công ty Quốc Anh) nằm trên một diện tích rộng khoảng 3.000m2, ngay cạnh quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) với mật độ xe cộ qua lại khá đông đúc. Toàn bộ khuôn viên rộng rãi này bao gồm cả kho xưởng và căn biệt thự nơi các nạn nhân ở, xung quanh được bao bọc bởi tường rào cao khoảng 3m. Cổng chính của khuôn viên biệt thự cao khoảng 5 mét, có hai cửa. Bên hông khuôn viên biệt thự có một cổng phụ, các công nhân vào trong xưởng làm việc thường qua cổng này (nơi có khoảng 70 công nhân làm việc ban ngày) nằm phía sau cách căn biệt thự chính khoảng 70-100m. Căn biệt thự nằm cách cổng chính khoảng 10m và lệch về bên phải.

Theo một số công nhân cho biết thì bình thường có bảo vệ riêng vào ban đêm ở khu nhà xưởng phía sau, cách biệt với căn biệt thự.

Phía trước căn biệt thự - nơi xảy ra vụ thảm án.

Ghi nhận tại hiện trường, đã có nhiều xáo trộn lớn xảy ra, khi các nạn nhân và nhóm hung thủ đã có sự giằng co, xô xát. Tuy vậy, hiện chưa thể khẳng định đây là vụ giết người cướp tài sản hay giải quyết mâu thuẫn thù hằn, dù dư luận có nhiều luồng ý kiến. Có người cho đây là vụ án giết người cướp tài sản vì có dấu vết hung thủ lục lọi đồ đạc trong nhà. Nhưng lại có luồng ý kiến cho rằng đây là vụ trả thù cá nhân có tổ chức bởi hung thủ phải mất thời gian khống chế, trói chặt các nạn nhân rồi mới sát hại. Mặt khác nhiều tài sản có giá trị vẫn còn nguyên vẹn không bị lấy đi (như xe ô tô Audi trị giá hơn 5 tỷ và một xe ô tô khác có giá trị hơn 1 tỷ…).

Riêng luồng ý kiến này, một điều tra viên cao cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng nhận định: "Có thể thủ phạm có sự thù hằn, mâu thuẫn với nạn nhân (có thể là cạnh tranh trong làm ăn kinh doanh) vì nếu chỉ để đạt được mục đích là cướp tài sản thì không cần thiết phải giết người bằng cách mất thời gian như vậy, trói nạn nhân lại và cắt cổ từng người mà có thể dùng cách nhanh hơn như chém, đâm. Điều này chứng tỏ thủ phạm có sự thù hằn khi ra tay".

Nhưng vì lý do gì đi nữa thì có thể nói, vụ thảm sát này là lớn nhất từ trước tới nay về số nạn nhân tử vong và hành vi tàn ác của các đối tượng gây án. Chính vì mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên ngoài lực lượng Công an tỉnh Bình Phước, Bộ Công an (phía Nam) đã điều thêm nhiều điều tra viên, cán bộ giám định pháp y và trinh sát dày dạn kinh nghiệm đến hiện trường tham gia phối hợp điều tra. Ngay buổi chiều hôm xảy ra vụ án, Trung tướng Triệu Văn Đạt - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an - đã đến hiện trường vụ án để trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm, điều tra.

Đặc biệt, sau khi đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát lập tức cử một số đồng chí lãnh đạo và điều tra viên có kinh nghiệm phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, dấu vết để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng, ổn định dư luận nhân dân địa phương, sáng 8/7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có mặt tại tỉnh Bình Phước và làm việc với Ban giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng. Sau khi làm việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trực tiếp đến hiện trường vụ án nắm tình hình, từ đó có các chỉ đạo nghiệp vụ cho các lực lượng chức năng phương án điều tra, phá án. Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an đến thăm viếng, động viên và chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Trước đó, vụ án được phát hiện vào sáng sớm ngày 7/7/2015, tại căn biệt thự của gia đình ông Lê Văn Mỹ (Giám đốc Công ty Quốc Anh), có người đã phát hiện ông Mỹ, bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1971, vợ ông Mỹ), con trai Lê Quốc Anh (SN 2000), con gái Lê Ánh Linh (SN 1993), hai cháu con em dì là Dư Ngọc Tố Như (SN 1997) bị sát hại trong tư thế bị trói chặt chân tay, bị cắt cổ; cháu Dư Minh Vỹ (SN 2001) được nhận định là đã bỏ chạy ra đến hàng rào nhưng bị nhóm sát thủ rượt đuổi rồi khống chế, cắt cổ sau cùng.

Lực lượng Công an khám nghiệm kỹ lưỡng hiện trường.

Nhiều người dân gần nhà nạn nhân cho biết, gia đình ông Mỹ khá hiền lành, hòa đồng, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội ở địa phương. Cháu Lê Ánh Linh đang học đại học và Lê Quốc Anh đang học THPT. Hai cháu con em dì là Dư Ngọc Tố Như và Dư Minh Vỹ do cha mẹ ly hôn nên lâu nay quen ở với gia đình ông Mỹ. Trong đó, cháu Như vừa mới thi THPT quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh về.

Các sát thủ chuyên nghiệp và có sự chuẩn bị từ trước?

Theo cơ quan điều tra, nhiều khả năng các đối tượng đột nhập vào biệt thự của gia đình ông Mỹ bằng cách leo qua hàng rào ở vị trí ngay gần cổng. Các cán bộ điều tra đã ghi nhận có ít nhất 4 bàn tay in vết trên tường rào cao khoảng 3m trước nhà nạn nhân. Tại cuộc họp báo chiều ngày 7/7 để thông báo sơ bộ về vụ án, Thiếu tá Đào Văn Thêm thông tin, sau khi tiến hành xem xét hiện trường, cơ quan điều tra nhận định, thời gian gây án có thể xảy ra trong khoảng từ 3h30 đến 4h sáng ngày 7/7. Điều đáng nói, căn biệt thự này có trang bị camera giám sát an ninh, nhưng do phải ngắt điện, sửa chữa một ngôi nhà phía sau nhà ông Mỹ, nên camera không ghi được bất cứ dữ liệu nào.

Thiếu tá Thêm cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường, sàng lọc đối tượng, cơ quan Công an đã triệu tập một số nghi can có liên quan trực tiếp đến vụ án để làm việc, nhưng chưa có lệnh bắt giữ bất cứ ai.

Liên quan đến nội tình của công ty, một số công nhân của Công ty Quốc Anh cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng 1 tuần, vợ chồng ông Mỹ đã cho nghỉ việc một nhóm công nhân khoảng 10 người (làm ở nhiều vị trí khác nhau tại xưởng gỗ, với mức lương từ 3 đến 10 triệu đồng) đang làm việc tại công ty này. Lý do là vì nhóm công nhân này thường xuyên làm sai về mặt kỹ thuật, đã từng bị phạt cảnh cáo, nhưng vẫn tái phạm. Bên cạnh đó, những công nhân này còn cho biết thêm, thông thường vợ chồng ông Mỹ đi rút tiền (cách đây 2 ngày ông Mỹ đã đi rút tiền về) và phát lương cho công nhân vào ngày mùng 8 hoặc mùng 9 hàng tháng. Có thể vì số tiền này mà những kẻ gây án đã ra tay giết người cướp của?

Người thân đau đớn khi chứng kiến cảnh các nạn nhân được đưa về lo hậu sự.

Tối khuya cùng ngày, thi thể của các nạn nhân đã được đưa về căn nhà - hiện trường vụ án để khâm liệm, tổ chức hậu sự. Nhiều người thân, ruột thịt của gia đình nạn nhân đau buồn xót xa trước cái chết đột ngột, thảm thương của các nạn nhân. Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, cô họ nạn nhân Nguyễn Lê Thị Ánh Nga nghẹn ngào chia sẻ: "Con cháu mình mà, mất một đứa mình đã xót rồi, đằng này đến 6 người bị giết hại. Mong sao cơ quan Công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm để xử tội bọn chúng. Bây giờ tội nhất là cháu nhỏ chỉ mới có 18 tháng tuổi mà đã phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện gia đình cũng chưa biết sẽ giải quyết ra sao…".

Theo người thân cho biết, ông Mỹ quê ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, còn bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga quê gốc ở xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hai vợ chồng ông Mỹ đến lập nghiệp tại Bình Phước từ gần 30 năm trước và trở nên khá giả khoảng 10 năm nay.

Trong khi đó, nhiều công nhân làm việc trong xưởng gỗ của ông Mỹ cũng không kìm được nước mắt xót thương gia đình người chủ. Ông N.D (47 tuổi) chia sẻ: "Vợ chồng ông Mỹ đối xử với công nhân rất được. Trong cách cư xử cũng như lương thưởng, vợ chồng ông ấy luôn đâu ra đó. Vậy mà chẳng hiểu sao họ lại phải chịu những cái chết kinh khủng đến vậy. Giờ chúng tôi cũng chỉ biết chia buồn với gia đình của họ"…

Có thể nói, vụ thảm án đã khiến vùng quê bình yên huyện Chơn Thành rúng động và dư luận cả nước bàng hoàng. Đã có ý kiến cho rằng, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các hung thủ đã sát hại dã man một lúc 6 người nhưng những người dân ở xung quanh không hề nghe tiếng động hay kêu cứu của các nạn nhân. Điều này chứng tỏ chúng rất chuyên nghiệp và có sự chuẩn bị từ trước.

Hiện vụ án đặc biệt nghiêm trọng này vẫn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ để sớm đưa những kẻ thủ ác ra đền tội trước pháp luật. Theo thông tin mới nhất thì chiều 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án và thành lập Ban chuyên án để điều tra truy xét thủ phạm gây án.

Ngọc Chi - Ánh Xuân
.
.