Trộm xe máy của người nhà đi cầm cố còn gọi Cảnh sát 113 báo mất trộm

Thứ Năm, 25/05/2023, 15:04

Lấy trộm xe máy của gia đình và anh họ đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Để che giấu hành vi, đối tượng Phùng Trí Dũng liền nghĩ ra màn kịch giả vờ bị mất trộm xe và gọi điện báo tin cho Cảnh sát 113.

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Phùng Trí Dũng (SN 2003, trú tại tổ 13 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối ngày 17/5, do cần tiền tiêu xài, Phùng Trí Dũng đã lấy trộm chiếc xe máy Honda Vision của anh họ đang để ở nhà mình mang đi cầm cố. Dũng đã điều khiển chiếc xe đến ngõ 163 Phạm Văn Đồng cầm cố xe được 4,4 triệu đồng. Đến khoảng 21h cùng ngày, Dũng tiếp tục mang chiếc xe máy Honda Vision chưa đăng ký của gia đình mình đi cầm cố với giá 15 triệu đồng để có tiền chuộc lại chiếc xe máy của anh họ về. Số tiền còn lại, đối tượng Dũng dùng tiêu xài hết.

Mang xe máy đi cầm cố rồi gọi Cảnh sát 113 hoang báo bị mất trộm -0
Đối tượng Phùng Trí Dũng.

Khi mang xe của anh họ về nhà, Dũng thấy không có ai phát hiện nên lại tiếp tục mang chiếc xe của anh họ đi cầm cố một lần nữa. Đến sáng ngày 18/5, do muốn lấy lại xe, nên Dũng đã gọi điện báo lực lượng Cảnh sát 113 nói bị mất trộm ở ngõ 163 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Mai Dịch  đã khẩn trương xuống hiện trường kiểm tra, thu giữ 2 chiếc xe máy nói trên. Biết hành vi của mình sẽ nhanh chóng bại lộ, sau đó, Phùng Trí Dũng đã đến Công an phường Mai Dịch đầu thú.

Anh Minh
.
.