Nhóm “áo cam” đập phá quán ốc, gây náo loạn đường phố ra toà lãnh án

Thứ Hai, 11/09/2023, 11:20

Dương Đại Trí (Trí “nhảm” lên mạng xã hội kêu gọi lập băng nhóm, mượn nhà xưởng làm nơi tập kết, mượn xe ba gác chở hung khí, mua áo màu cam phát cho các thành viên trong nhóm để dễ phân biệt với đối thủ, sau đó mang hung khí, lái xe máy thành đoàn gây náo loạn đường phố, hung hăng đập phá tài sản của quán ốc, tấn công người dân gây thương tích…

Ngày 11/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử 94 đối tượng (trong đó có một số đối tương mặc áo cam) về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản. Vụ việc xảy ra hồi tháng 6/2020, các đối tượng được xác định có vai trò cầm đầu là Mai Nguyễn Xuân Thành, Dương Đại Trí.

Xét xử băng nhóm “áo cam” đập phá quán ốc, gây náo loạn đường phố -0
Các bị cáo tại phòng xét xử chính (phòng B1).

Trong số 94 bị cáo, Mai Nguyễn Xuân Thành (SN 1996), Dương Đại Trí (tức Trí "Nhảm", SN 1990) cùng 16 bị cáo khác bị xét xử về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Hủy hoại tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo Hồ Chí Linh (SN 1992), Trần Thanh Tuấn (tức Tuấn “B”, SN 1984) cùng 74 đồng phạm bị xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng” hoặc “Cố ý gây thương tích”.

Liên quan đến vụ án, 3 bị can chết trong quá trình điều tra nên Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ điều tra. Một số người khác đang bỏ trốn, chưa xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh và tách ra để xử lý sau.

Theo cáo trạng, đầu tháng 6/2020, Hồ Chí Linh (đàn em của Tuấn “B”) đi qua cổng trường học thấy hai nhóm nữ sinh ẩu đả nên đứng lại xem thì bị nhóm thanh niên đuổi đánh. Nghi ngờ nhóm Mai Nguyễn Xuân Thành đánh mình, Linh gọi điện cho nhóm bạn tập hợp đông người, chuẩn bị hung khi đi trả thù.

Xét xử băng nhóm “áo cam” đập phá quán ốc, gây náo loạn đường phố -0
Bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành.

Đêm 4/6/2020, Linh cùng một bạn chở 20 cây chĩa, mã tấu đến địa điểm cả nhóm đang tập hợp ở quận 6 phát cho mỗi người một cây rồi cùng kéo đến nhà Thành đuổi chém người này gây thương tích. Khi đối thủ chạy vào nhà trốn, Linh và đồng phạm đập vỡ hai đầu thu camera, 2 hồ kính nuôi cá...

Bị đánh bất ngờ, Thành tức tối vào nhóm Facebook Long Gia rủ nhiều người mang theo hung khí ra đại lộ Võ Văn Kiệt tìm đối phương trả thù nhưng không gặp. Thành sau đó nhờ Dương Đại Trí huy động thêm người và chuẩn bị hung khí giúp mình. Trí và nhiều đồng phạm lôi kéo người ở các tỉnh thành, hứa “bồi dưỡng” từ 1 trăm ngàn – 4 trăm ngàn đồng/người, để đi trả thù cho đàn em.

Nhóm này mượn một nhà xưởng của người quen ở huyện Bình Chánh là nơi tập kết; mượn 2 xe ba gác chở hung khí về đây; mua áo màu cam (áo thể thao của cầu thủ) phát cho các thành viên trong nhóm để dễ phân biệt với đối thủ.

Xét xử băng nhóm “áo cam” đập phá quán ốc, gây náo loạn đường phố -0
Các bị cáo tại phòng xét xử A1.

Khoảng 20h ngày 5/6/2020, Trí "Nhảm" cầm đầu nhóm của Thành và hơn 60 người mặc áo cam, mang hung khí, chạy qua nhiều tuyến đường sau đó đến quán Ốc Hương (phường An Lạc A) tìm nhóm Tuấn “B”. Vụ việc gây náo loạn nhiều tuyến đường và được camera an ninh ghi lại.

Tại quán ốc, thấy anh một thực khách dang nghe điện thoại, nghĩ anh này đang quay video mình nên nhóm Trí "Nhảm" xông vào chém. Nạn nhân được xác định là anh Lâm Thành Long (SN 1992). Kết quả giám định thương tật, nạn nhân bị thương tích 35%.

Sau khi đập phá đồ đạc của quán, nhóm này bỏ đi.

Nhận được tin nhóm Trí không đến điểm hẹn mà đến quán ốc đạp phá, nhóm Tuấn “B” mang theo hung khí kéo nhau đi tìm đánh. Tuy nhiên, khi nhóm này tụ tập ở khu vực huyện Bình Chánh thì bị cảnh sát hình sự vây bắt.

Tại phiên tòa rất đông cán bộ chiến sĩ công an được huy động làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự an ninh. Phía trong, người tham dự phiên tòa cũng được kiểm tra an ninh trước khi vào phòng xét xử.

Do phiên tòa có đông bị cáo, TAND đã bố trí hai phòng xử, tác các bị cáo (theo nhóm) ra làm hai để thuận lợi cho việc xét xử cũng như đảm bảo anh ninh phiên tòa trong suốt quá trình xét xử.

Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 14/9.

Bùi Thanh - Hồng Phan
.
.