Người vi phạm nồng độ cồn ném đá gây thương tích Đại úy CSGT đã ra đầu thú

Thứ Tư, 25/10/2023, 19:35

Đối tượng ném đá gây thương tích Đại úy CSGT khi bị tạm giữ phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn, sau hơn 2 ngày bỏ trốn đã đến Công an TP Thủ Đức đầu thú... 

Chiều tối 25/10, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh lấy lời khai Võ Trung Nghĩa (SN 1984, quê Long An) để điều tra xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Bực tức vì bị giữ xe, lấy đá ném CSGT rồi chui vào bụi rậm lẩn trốn -0
Đối tượng Nghĩa thời điểm bị kiểm tra nồng độ cồn.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 19h45’ ngày 23/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT Cát Lái làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn tại khu vực vòng xoay Mỹ Thủy (phường Thạnh Mỹ Lợi) phát hiện Nghĩa điều khiển xe máy BKS 59M1-196.57 lưu thông trên đường có dấu hiệu say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Bực tức vì bị giữ xe, lấy đá ném CSGT rồi chui vào bụi rậm lẩn trốn -0
Kết quả từ máy đo cho thấy Nghĩa vi phạm nồng độ cồn vượt khung.

Kết quả kiểm tra đo nồng độ cồn trong hơi thở đối với Nghĩa cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,4 mg/lít khí thở (đo được qua máy đo nồng độ cồn là 0.775mg/ lít, gần gấp đôi mức cồn tối đa trong khung phạt nồng độ cồn). CBCS Đội CSGT Cát Lái đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo qui định.

Bực tức vì bị giữ xe, lấy đá ném CSGT rồi chui vào bụi rậm lẩn trốn -0
Chiếc xe gắn máy của Nghĩa bị tạm giữ.

Nghĩa bám theo tổ công tác nài nỉ xin lấy xe về nhưng tổ công tác kiên quyết xử phạt, Nghĩa ký tên vào biên bản vi phạm hành chính rồi nhận biên bản và đi bộ về hướng đường Đồng Văn Cống. Tổ công tác tiếp tục làm nhiệm vụ thì đến 20h30’ cùng ngày, Nghĩa bất ngờ quay trở lại cầm cục đá ném vào tổ công tác.

Bực tức vì bị giữ xe, lấy đá ném CSGT rồi chui vào bụi rậm lẩn trốn -0
Đại úy Thịnh bị Nghĩa ném đá trúng gây chấn thương vùng mắt.

Cục đá văng trúng đầu Đại úy Phạm Tấn Thịnh khiến mũ bảo hiểm bị vỡ, Đại úy Thịnh bị thương nặng vùng mí mắt. Sau khi gây ra vụ việc, Nghĩa bỏ chạy đến khu vực cầu Kỳ Hà 2, hướng về cầu Phú Mỹ, chui vào bụi rậm lẩn trốn. 

Tổ công tác cùng người dân sơ cứu cho Đại úy Thịnh sau đó chuyển vào bệnh viện chữa trị. Hiện sức khỏe của Đại úy Thịnh đã ổn định.

M.Đức
.
.