Lừa đầu tư chứng khoán, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Thứ Hai, 14/08/2023, 08:17

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông Tr.N (ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) tố cáo nhóm người lừa đảo ông hơn 2 tỷ đồng bằng hình thức đầu tư chứng khoán.

Ông Tr.N trình bày, đầu tháng 5/2023, thông qua mạng Zalo ông kết bạn và được một người tự xưng tên là Thanh Thúy mời ông tham gia vào nhóm “Giao lưu trao đổi CPCK” (cổ phiếu chứng khoán) để trao đổi, chia sẻ đầu tư cổ phiếu. Trong nhóm này có 2 người xưng tên Thái Sơn và Đại Quang là cố vấn cấp cao của “Quỹ đầu tư C.P.T VN”.

Sau một thời gian trao đổi thông tin, bà Thanh Thúy muốn giúp mọi người được làm giàu nhanh chóng, khuyên mọi người cần tham gia khóa học trực tuyến “Đầu tư thông minh” thì sau đó tha hồ mà hốt bạc. Nghe bùi tai, ông N. đăng ký tham gia khóa học khai giảng vào tối 15/5/2023. Mới học được có 2 buổi, “chuyên gia” Thanh Thúy giới thiệu cho ông N. mua cổ phiếu để trải nghiệm. Ông N. liền bỏ ra 20 triệu đồng và chỉ vài cái “nhấp chuột” đã có lãi…2,6 triệu!

Lừa đầu tư chứng khoán, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng -0

Biết cá đã cắn câu, bà Thúy yêu cầu mọi người chơi muốn nhận được cổ tức và mua các cổ phiếu theo khuyến nghị thì phải tham gia vào tài khoản của tổ chức và chuyển sang dùng mạng xã hội Telegram để bảo mật thông tin. Tên của nhóm mới là “Nhóm bảo mật đầu tư quý II/2023”. Thành viên cứ tải ứng dụng về chơi thế là “ngồi mát ăn bát vàng”.

Người chơi chẳng cần phải bỏ tiền ra mà quỹ đầu tư sẽ cho thành viên trong nhóm vay tiền trước, đầu tư xong có lãi thì trả lại. Người dưng nước lã, chẳng quen biết nhau, chẳng hề thấy mặt mà họ thương mình còn hơn ruột thịt, ông N. đâm ra xúc động vô cùng. Ông quyết tuyệt đối nghe lời “chuyên gia”, quyết làm giàu nhanh chóng cho gia đình, bạn bè phải nể mặt.

Đêm 30/6/2023, trong một buổi livetreams, “cố vấn cao cấp” Thái Sơn và Đại Quang nói quỹ đang phân bổ một lượng cổ phiếu cho mỗi người và ai cần đầu tư thì quỹ sẽ cho vay. Ông N. liền vay 500 triệu đồng để mua và lập tức “trúng” 1,5 tỷ đồng, mừng rơn vì tự dưng nhấp chuột vài cái có lãi 1 tỷ đồng! Nhưng các “chuyên gia” nói muốn rút tiền về thì phải trả trước tiền vay. Không thành vấn đề, ông N. chuyển khoản trả nợ 500 triệu đồng.

Xong xuôi bà Thúy yêu cầu ông N. tiếp tục mua cổ phiếu vì đang trong giai đoạn sinh lãi cao. Ông N. tiếp tục đầu tư và chỉ 3 ngày sau bán ra được tổng cộng 2,108 tỷ đồng. Đang trên đà “thời tới cản không nổi”, ông N. tiếp tục bỏ ra thêm 392 triệu đồng nữa để mua lượng cổ phiếu trị giá 2,5 tỷ đồng. Trời thương, chỉ một ngày sau, 9h15 ngày 4/7/2023, ông N. bán hết lượng cổ phiếu này và thu về…12 tỷ 645 triệu! Đến đây thấy “đủ no”, ông N. quyết không chơi nữa mà rút tiền về! Ông N. làm lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình và lâng lâng cảm giác chờ đợi trong hạnh phúc tột độ…

Nhưng “chuyên gia” Thanh Thúy thông báo quỹ đang bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước điều tra nên phải chờ kết quả. Nhưng có một cách mà ông N. có thể rút tiền ra sau khi đã đóng 20% trên tổng số tiền vốn. Đến thời điểm này, tiền gốc của ông N. là 1,7 tỷ đồng, ông cần đóng 350 triệu đồng. Ông N. nói không còn tiền, bà Thúy ra chiều thông cảm” “Em ráng kiếm đóng thêm 200 triệu trước đi, chị sẽ xin lãnh đạo cho em được rút tiền. Chị thấy em thiệt tình, dễ thương nên chị cố gắng giúp em vậy”. Xúc động trước tấm chân tình của người chị không quen biết, ông N. đi vay mượn tiển để tiếp tục đóng vào 200 triệu đồng. Nhưng sau đó bà Thúy vẫn kêu đợi…

Bực mình, ông N. liên hệ với “cố vấn cao cấp” Thái Sơn để hỏi rõ câu chuyện. Nghe qua chuyên gia này khuyên ông N. đóng thêm 150 triệu đồng cho đủ 20% rồi chắc chắn ông sẽ giúp rút tiền ra.   

Sáng 7/7, ông N. tiếp tục vay tiền để đóng thêm 150 triệu đồng nhưng rồi đợi cả ngày chẳng thể rút ra. Ông liên hệ “cố vấn cao cấp” Thái Sơn thì người này nói cần thêm một số tiền để làm quà cho lãnh đạo thì mới có thể nhanh chóng được duyệt rút tiền. Nhưng ông N. đã không còn có thể đào đâu ra được tiền nên nhóm người kia đã cắt đứt mọi liên lạc…

M.Hải
.
.