Một vụ án hai gia đình tan nát

Thứ Sáu, 11/12/2015, 15:53
Cay cú nhớ lại chuyện mình từng bị đánh, Ngọc cầm dao sang tìm người hàng xóm “nói chuyện”. Kết cục, người chết kẻ vào vòng lao lý đẩy 2 gia đình bên bờ vực.

Mấy ngày qua, người dân ở ấp Cần Tiêu (xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) vẫn còn bàn tán về cái chết của Lâm Thương (41 tuổi, ngụ tại địa phương). Người gây án là Trần Ngọc (38 tuổi, ngụ cùng ấp).

Kết quả điều tra ban đầu, chiều 3-12, sau chầu nhậu, Ngọc lững thững bước về nhà. Khi ngang qua nhà Lâm Dượng thì gặp Thương. Lúc này, Thương rủ Ngọc nhậu tiếp. Ngọc từ chối và tiếp tục bước về nhà.

Trần Ngọc tại cơ quan điều tra.

Trên đường về, Ngọc nhớ lại lúc trước giữa hai người có mâu thuẫn và đánh nhau. Anh Thương đánh Ngọc gây thương tích. Nghĩ Thương rủ mình nhậu, có vẻ thách thức sẵn có men rượu trong người, Ngọc lấy dao sang nói chuyện.

Khi chạm mặt, Ngọc cầm dao đâm trúng bụng Thương gục tại chỗ. Gây án xong, Ngọc thản nhiên về nhà, Thương tử vong sau đó. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ đối với Ngọc về hành vi giết người. Sự việc xảy ra hơn tuần lễ, nhưng khi tìm đến ấp Cần Tiêu, không khí tang thương vẫn còn bao trùm.

Chị Sơn Thị Bét (vợ Thương) nói trong nước mắt: “Đây là nỗi đau đớn tột cùng mà gia đình tôi đang phải gánh chịu. Cả 4 mẹ con chúng tôi đều mất sức lao động với chứng bệnh khiếm thị bẩm sinh”.

Theo lời chị Bét, trước đây, chồng chị và Ngọc từng xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Chồng chị phải bồi thường cho Ngọc số tiền 1 triệu đồng lo tiền thuốc men. “Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ qua đi, tình làng nghĩa xóm có thể hàn gắn lại nhưng ai ngờ lại xảy ra án mạng. Chiều hôm đó, chồng tôi đi lấy rơm về cho bò ăn, mới được 2 chuyến thì bị Ngọc đâm chết”, chị Bét nói.

Chị Sơn Thị Bét cùng 3 người con đều bị khiếm thị bẩm sinh.

Qua tìm hiểu tại địa phương, cả gia đình Ngọc và Thương đều thuộc diện khó khăn. Thương là lao động chính trong gia đình, vợ và 3 con đều bị mắc chứng khiếm thị bẩm sinh. Hoàn cảnh của Ngọc cũng chẳng khá hơn, vợ lên TP.HCM làm thuê, hàng ngày, Ngọc làm vườn và sống cùng con trai 10 tuổi. Ai có công việc thuê, Ngọc mới đi làm.

Ông Thạch Na, trưởng ấp Cần Tiêu cho biết: “Mâu thuẫn giữa Ngọc và Thương xảy ra khoảng 1 năm trước. Địa phương có tổ chức giải quyết, hòa giả nhưng không ngờ lại xảy ra án mạng”.

Em gái của Ngọc cho biết: chị dâu (vợ Ngọc) bỏ lên TP.HCM làm thuê gần 1 năm nay nhưng không thấy liên lạc về nhà.

Người con gái thứ 2 của Thương ngẹn ngào: “Từ nhỏ, mấy chị em cũng không được đến trường. Cha mất, nhà giờ chỉ còn mấy mẹ con nương tựa lẫn nhau. Cả nhà không ai nhìn thấy ánh sáng, bệnh tật triền miên, không biết sắp tới sẽ sống ra sao”.

Văn Vĩnh - Hồng Dương
.
.