4 mẹ con thất nghiệp đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An và đoạn kết có hậu

Thứ Ba, 20/07/2021, 07:46
4 mẹ con quê Nghệ An, vào làm thuê tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai từ đầu năm 2021. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID -19 phức tạp, cả 4 mẹ con thất nghiệp kéo dài nên đã quyết định đèo nhau bằng 2 xe đạp từ Đồng Nai về Nghệ An khiến nhiều người không khỏi nhói lòng trước hoàn cảnh đáng thương này...


Do không có việc làm như trước khi dịch COVID -19 bùng phát trở lại, 4 mẹ con bà Nguyễn Thị Hương (SN 1971) và các con Võ Thị Thanh Thanh (SN 1991), Võ Thanh Bình (SN 1993), Võ Thanh Trinh (SN 2002), quyết định rời huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ngày 9/7 để về quê Nghệ An bằng 2 chiếc xe đạp thường ngày dùng để đi làm. 

Trên đường đi cả 4 mẹ con thay nhau chở nhằm tranh thủ thời gian đi đường. Tối đến, 4 mẹ con thường ghé những hộ dân ven đường xin trú qua đêm để lấy sức cho ngày sau đồng thời tới đâu mua đồ ăn thức uống tới đó. May mắn gặp người dân biết hoàn cảnh sẽ được hỗ trợ thức ăn, nước uống cho đoạn đường tiếp theo. 

4 mẹ con bà hương tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đến chiều ngày 19/7 thì cả 4 mẹ con bà Hương đã di chuyển được quãng đường khoảng 300 km tới tỉnh Ninh Thuận. Khi đến thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, lực lượng tại chốt kiểm soát Chung Mỹ đã kiểm tra và biết được hoàn cảnh khó khăn của 4 mẹ con bà Hương nên mời vào trạm hỗ trợ nước uống và khai báo y tế khi qua địa bàn. 

Ngay sau đó hình ảnh và thông tin về 4 mẹ con được đăng tải trên trang mạng "Tuổi trẻ Công an huyện Ninh Phước”. Biết được thông tin này, anh Nguyễn Xuân Quân (SN 1986), quê ở Nghệ An, đang làm việc tại Ninh Thuận đã lập tức liên lạc và hướng dẫn 4 mẹ con vào khu vực ga Tháp Chàm để được hỗ trợ mua vé tàu về quê. Tại đây, anh Quân đưa 4 mẹ con vào Trạm y tế Tháp Chàm để xét nghiệm nhanh và cho kết quả âm tính với COVID -19. Anh Quân mua 4 vé tàu loại chỗ giường nằm, xuất phát lúc 12h25 ngày 21/7 để mẹ con bà Hương trở về quê. Do hoàn cảnh mẹ con bà Hương khó khăn nên anh Quân đã xin nhà ga cho 4 mẹ con bà được tá túc tại ga Tháp Chàm cho đến trưa thứ Tư để được lên tàu về quê. 

Mẹ con bà Hương ở ga Tháp Chàm.

Ngay trong chiều và tối ngày 19/7, sau khi hình ảnh và hoàn cảnh đáng thương của 4 mẹ con bà Hương được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã liên hệ để được giúp đỡ, hỗ trợ mẹ con bà một số tiền để chia sẻ khó khăn. Tuy nhiên 4 mẹ con đã từ chối rất nhiều người giúp đỡ bằng tiền vì cho rằng dù khó khăn nhưng vẫn còn được đạp xe về quê trong khi nhiều người còn phải ở lại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam trong khi dịch COVID -19 phức tạp và đang phải ở trong các khu phong tỏa. Mẹ con bà Hương chỉ nhận một số tiền hỗ trợ nhỏ từ những người đồng hương và một số người được giới thiệu quen biết gần gũi với những người giới thiệu như ông Quân.

 Theo thông tin từ ga Tháp Chàm thì trên chuyến tàu của 4 mẹ con bà Hương về quê vào ngày thứ Tư 21/7, nhà ga cũng đã gửi và bố trí các suất ăn miễn phí cho 4 mẹ con trên hành trình về quê giữa thời điểm dịch bệnh.


Ngọc Sơn
.
.