Thư gửi con dâu tương lai

Thứ Sáu, 13/04/2018, 08:10
Con gái, thật tốt vì cuối cùng con đã đến với gia đình mình, với con trai của ba.

Trong nghìn nghìn vạn vạn người ở cõi đời này, ngẫu nhiên thành chồng thành vợ nếu không là thiên mệnh thì không còn cách lý giải nào khác?

Có nhiều thứ rất quan trọng trong đời sống này, vợ chồng yêu thương nhau cũng nằm trong số quan trọng ấy.

Sẽ có lúc chồng con mải chơi Oài, thật đáng xấu hổ mà xin lỗi con, vì có gã đàn ông nào không giống ông già nằm cạnh gã lúc ấu thơ.

Sẽ có lúc chồng con ham vui. Oài, thật đáng xấu hổ vì có lúc ba cũng như vậy, mà chồng con thì giống ba thôi.

Sẽ có lúc chồng con cáu gắt.Oài, lại phải xin lỗi con nữa vì ba không dạy được con mình sự nhẹ nhàng mãi mãi.

Nhưng trên hết, ba tin rằng con cũng sẽ như mẹ của con trai ba, biết cách tha thứ cho chồng mình. Bởi có gã đàn ông nào không nông nổi một lần.

Con gái,

Thật vô lý khi ba mẹ của con sinh con ra, dưỡng dục và lo lắng để rồi nhường con lại cho gia đình này, cho cậu con trai của ba.

Thế nên, sự vô lý ấy sẽ được bồi đắp bằng những thân thiết như một huyết thống. Chắc là không đủ sòng phẳng cho con đâu, nhưng ba hy vọng con cảm thấy đỡ thiệt thòi phần nào.

Ba vẫn dạy con trai mình bất cứ chuyện gì cũng sẽ được giải quyết bằng ngôn ngữ, nên mong con đừng động tay động chân. Nếu quá, có thể méc ba. Ba không hứa sẽ mắng con trai mình, nhưng ba có thể cùng con lên án gã đàn ông này một cách quyết liệt nhất.

Ví dụ như chồng con có say nắng say mưa, ba hứa sẽ giới thiệu với con người có kinh nghiệm xử lý chuyện này. Ấy là mẹ của chồng con.

Và trên hết, khi xem nhau là một gia đình, ngoài hạnh phúc cùng sẻ chia, chúng ta sẽ biết cách chìa tay ra với nhau cả lúc mỏi mệt hay tuyệt vọng.

Con gái,

Cuối cùng, ba mong con trai của ba sẽ làm con hài lòng.

(Viết cho một hôm Sài Gòn râm mát, và nghĩ đến ngày dắt cháu nội dạo chơi). 

Ngô Nguyệt Hữu
.
.