Ước mơ thôn nữ

Thứ Hai, 30/11/2015, 19:47
Mấy nay gió mưa phút chốc tương phùng, chớp mắt biệt ly, Mr. Bim tự cảm  mà viêm họng, ho như chó sủa ngày trăng, miên man mê tỉnh, mệt không thể tả.

Có lần mộng mị, Mr. Bim chiêm bao thấy một hình dung rất đẹp. Giấc mơ thôn nữ trinh nguyên như năm nào.

Vừa tỉnh dậy, Mr. Bim hoang mang khi đọc lời thề của em Thụy Vi.

1. Thụy Vi, Mr. Bim cũng đã có quãng thời gian tươi trẻ như em. Đầy nhiệt thành và tự tin.

Lúc Mr. Bim thấy Thụy Vi nháo nhào với chồng sắp đính hôn của hot girl Midu, khi Mr. Bim thấy Thụy Vi đối diện với anh chủ của Venus Vũ Khắc Tiệp, Mr. Bim đã mường tượng Thụy Vi muốn gì.

Thụy Vi biết không? Ước mơ thì không nên tiết kiệm, nhưng phàm là người phải biết khả năng mình đến đâu. Biết để tránh những chuyện sai lầm có thể gây hối hận về sau. Tất nhiên, Thụy Vi còn trẻ và Thụy Vi vẫn còn nhiều cơ hội để rong chơi.

Có điều, làng giải trí không như Thụy Vi nghĩ, và không phải ai cũng có cái may mắn như Ngọc Trinh, Thụy Vi ạ.

Làng giải trí bây giờ khác nhiều lắm cái thời anh Tiệp phù phép cho Ngọc Trinh rồi.

Thụy Vi quyết tâm, “Lời chê bai, đặt điều không thể cản đam mê vào showbiz của tôi”.

Nhưng rồi Thụy Vi sẽ bước vào thế giới ấy bằng gì đây? Thụy Vi chẳng có gì cả ngoài một mớ nhì nhằng ầm ĩ rất tai hại mà Thụy Vi mơ hồ đó là danh vọng.

Mr. Bim mong Thụy Vi bình tĩnh! Làm người có danh vọng thì vui, không có danh vọng cũng chẳng chết ai đâu, Thụy Vi ạ.

Mr. Bim nói thiệt à. Mặc dù, Thụy Vi toàn quyền cho tương lai của chính mình.

Thụy Vi.

- “Nhiều người cho rằng bạn khó lòng vào được showbiz khi nhan sắc không nổi bật, showbiz đã nhàm chán với những chiêu trò và không được lòng công chúng, bạn nghĩ sao về điều này?

- Hiện tại, mình vẫn còn trẻ nên mình chỉ biết nỗ lực và sống hết mình với đam mê của mình. Cái gì cũng phải thử mới biết được kết quả và khả năng của mình đến đâu chứ không thể chỉ vì bị chê bai, không được mọi người ủng hộ mà bỏ cuộc được.

Mình cũng xin khẳng định mình đến với nghệ thuật vì đam mê thực sự chứ không phải vì đua đòi hay ham những thứ hào nhoáng, tiền tài, danh vọng… mà bất chấp tất cả như mọi người vẫn nghĩ”.

(Theo Báo Đất Việt)

2. Hải Băng, như Hải Băng đã biết, Mr. Bim nghèo rách xơ mướp. Trong túi chẳng bao giờ có quá 100 nghìn. Họa hoằn lắm, thì sở hữu được vài triệu trong quãng thời gian vài mươi phút. Đó là khi Mr. Bim vừa lãnh lương.

Lãnh lương xong bước ra khỏi phòng kế toán là giả nợ phát hết ngay.

Có cái nghèo nào không buồn tủi, Hải Băng ha!

Nên khi Mr. Bim nghe Hải Băng kể có đại gia đòi tặng cho Hải Băng mấy trăm triệu mà Hải Băng từ chối, Mr. Bim tiếc đứt ruột à.

Lần sau, có ai tặng Hải Băng thì Hải Băng cứ nhận, nha. Sau đó, Hải Băng gọi cho Mr. Bim, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm từ thiện.

Tiền không bao giờ là xấu, vấn đề là sử dụng cho mục đích nào thôi mà.

Hải Băng nhớ nha Hải Băng! Lần sau có đại gia nào cho tiền, nhất định phải nháy máy để Mr. Bim gọi lại tư vấn.

Quyết định vậy đi.

 Thương!

Hải Băng.

- “Chị đã bao giờ được đại gia ngỏ lời tán tỉnh và hứa sẽ chu cấp cho chưa? Câu chuyện “cưa cẩm” nào khiến cho chị nhớ nhất?

- Từ hồi ở Mây Trắng cho đến nay rất nhiều đại gia đã ngỏ lời với tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình chưa có duyên và cũng không phải người nằm thụ động 1 chỗ để chờ sự giúp đỡ của bạn trai như nhiều người nghĩ. Tôi vẫn còn nhớ, có 1 đại gia lần đầu gặp đã mời tôi đi du lịch ở Singapore, tặng túi hàng hiệu trị giá 300, 400 triệu đồng nhưng tôi từ chối vì không muốn vừa gặp, chưa biết chuyện gì xảy ra mà đã nhận 1 món quá trị giá lớn như vậy rồi.

Còn có trường hợp, tôi được bạn giới thiệu cho 1 anh, ở lần gặp đầu tiên, anh ấy có hỏi tôi thích màu gì và tôi trả lời rằng tôi thích màu hồng, trắng. Đến lần gặp thứ 2, anh ấy tặng tôi luôn 2 chiếc điện thoại vertu (dòng điện thoại cao cấp, đắt tiền - PV) màu hồng, trắng nhưng tôi cũng không dám nhận”.

(Theo Trí Thức Trẻ)

3. Quách Ngọc Ngoan, anh là đàn ông, Mr. Bim cũng vậy. Mr. Bim mạo muội khiếm nhã mà thưa với anh rằng, loại đàn ông bỏ vợ bỏ con như anh để theo tình mới rồi lên báo chém gió về nhân cách hay tài năng gì gì đấy thì thật lòng Mr. Bim khuyên anh trời mưa cứ ở yên trong nhà, anh Quách Ngọc Ngoan ạ.

Ông trời có mắt ấy, chẳng qua người phàm trần vẫn duy trì thói quen chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thôi.

Anh muốn làm gì cũng được vì đó là chuyện riêng của cá nhân anh, nhưng anh làm ơn im cái miệng của anh lại đi, thưa anh Quách Ngọc Ngoan!

Quách Ngọc Ngoan.

- “Ngay từ khi xuất hiện, chuyện giữa anh và Phượng Chanel đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều người nói anh là người đàn ông bạc tình, bỏ vợ bỏ con. Khi đăng status dành cho chị Phượng Chanel và thân mật chốn đông người, anh có sợ khán giả sẽ ghét anh và tẩy chay anh?

- Ngoan cho rằng người nghệ sĩ đến được trái tim khán giả cần cả tài năng và nhân cách. Trong một số trường hợp, nhân cách còn giữ vai trò quyết định. Vì vậy, nếu thực sự có người khán giả nào quay lưng lại với mình thì mình phải kiên trì giải thích cho họ hiểu. Về phía bản thân Ngoan, cũng phải xem xét lại mọi việc một cách khách quan, cái gì sai thì mình sửa. Khán giả luôn mở lòng đón nhận nếu mình thực sự có tinh thần cầu thị”.

(Theo TintucOnline)

4. Anh Hiệp gà, đã có lúc Mr. Bim rất không thích anh vì những ầm ĩ vợ cũ vợ mới lại vợ mới hơn, cả sự bạc bẽo của anh,

Nhưng Mr. Bim chia sẻ những khó khăn hiện tại của anh. Mr. Bim tin rằng, khí chất của đàn ông luôn được rèn luyện trong khốn khó.

Mr. Bim mong anh vững tâm để lo lắng cho những người anh yêu thương.

Đàn ông mê mải đến đâu rồi cũng phải đến lúc quay về chăm sóc người thân, quay về hóa bờ vai cho những kề cận tựa nương anh Hiệp Gà, nhỉ(?).

Chân cứng đá mềm, anh nhé!

Hiệp Gà.

- “Một thời gian khá dài rồi công chúng chẳng thấy “tăm hơi” gì của Hiệp Gà cả. Chuyện gì xảy ra với anh thế?

- Rất cảm ơn các bạn đã trực tiếp hỏi. Vì tôi cũng chỉ trả lời được các bạn đã trực tiếp hỏi thôi chứ không thể trả lời hết cả những lời đồn thổi, những lời thiếu thiện chí của dư luận. Bởi vì họ đâu biết rằng tôi dành thời gian đó để đưa con tôi về quê học và chăm sóc bố tôi đang ốm nặng. Bố tôi hiện vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu.

Khoảng 5-6 năm nay sức khỏe của ông bắt đầu sa sút, 20 ngày gần đây thì phải nhập Viện Nhiệt đới TW trong tình trạng sức khỏe cực kỳ kém. Ông bị viêm tiền liệt tuyến, viêm phổi, màng não bị giãn và có dịch trong não. Trong suốt 20 ngày ông nằm bất động trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Nhờ trời là sau một thời gian được các bác sĩ ở viện tận tâm chăm sóc, sức khỏe của ông đã khá hơn. Bây giờ thì ông đã được chuyển về viện lao phổi của tỉnh Hưng Yên để chăm sóc và điều trị”.

(Dẫn lại từ Vietnamnet)

5. Mr. Bim không thể hiểu nổi, từ bao giờ người đàn ông có mỹ hiệu Cường Đô la lại trở thành tâm điểm của làng giải trí. Nhất cử nhất động của anh đều được cập nhật. Đặc biệt, là sau lúc người đàn bà từng sinh con cho anh - Hồ Ngọc Hà lộ clip cặp kè cùng đàn ông đã có gia đình nghi ngờ ly hôn.

Điển tích Trung Hoa có chuyện “Tái ông thất mã”. Với đại ý, trong rủi có may, trong may có rủi, vạn sự đều biến đổi chẳng biết thế nào mà lần.

Không biết khi chị Hồ Ngọc Hà bị phát hiện tung tẩy cùng bạn trai mới, anh Cường Đô-la có thật sự đau lòng hay không?. Chỉ biết hiện tại, anh Cường Đô-la đang được giới làm báo mạng quan tâm săn sóc y như ngôi sao lừng danh trên thế giới được paparazzi lùng sục vậy.

Đúng là tái ông thất mã, mất phụ nữ từng thuộc về mình thì được danh vọng cùng người đẹp khác.

Đại gia sướng ơi là sướng!

Hạ Vi và Cường Đô la.

“Có vẻ như Cường Đô la đã bắt đầu chính thức thừa nhận chuyện hẹn hò với “mỹ nữ vạn người mê”. Sau khi chính thức dính tin đồn hẹn hò, Cường Đô la và Hạ Vi đều lựa chọn im lặng làm cách thức đáp trả dư luận.

Thậm chí, sau khi phóng viên ghi lại được cảnh Cường Đô la và Hạ Vi tay trong tay thì cặp đôi này vẫn im lặng. Không phủ nhận hay thừa nhận nhưng cặp đôi này có khá nhiều động thái ngầm khẳng định: Chúng tôi đang yêu nhau. Mới đây, Cường Đô la đã đưa Hạ Vi đi chơi cùng với nhóm bạn thân thiết của mình. Cả hai còn không ngần ngại chụp ảnh chung cùng một người bạn trong nhóm. Bức ảnh được đăng trên trang cá nhân của người bạn này với dòng chú thích: “Nhậu chung nhưng xen giữa cặp này... rất công khai”. Có vẻ như sau những ồn ào và bàn tán, Cường Đô la và Hạ Vi đã bắt đầu công khai chuyện tình cảm của mình. Điều này cũng không có ý là khó hiểu bởi thời điểm này câu chuyện tình yêu của cả hai khá được lòng dư luận”.

(Theo Trí Thức Trẻ)

Tin khuyến mãi:

Trang Gia Đình Việt Nam loan tin, “Nỗi khổ ít biết đằng sau ánh hào quang của Hoa hậu Việt”, có đoạn “Phạm Hương, Kỳ Duyên,... là những Hoa hậu Việt sở hữu vẻ đẹp hơn người. Tuy nhiên đằng sau ánh hào quang, những Hoa hậu Việt này cũng phải gánh chịu không ít áp lực”.

Bài báo này khiến Mr, Bim nhớ đến vài chữ thường đọc thấy, “Thân lừa ưa nặng”.

Mr. Bim
.
.