Ai biểu không chịu đẹp

Thứ Ba, 01/09/2015, 17:04
Mấy nay, Mr. Bim đọc thông tin về giáo dục, Mr. Bim mệt quá trời quá đất luôn. Vào đại học thì có gì mà ghê quá vậy?. Ra trường rồi lại thất nghiệp thôi mà. Nhìn em Diễm My 9X đi, em My mới nói em My có 25 tuổi đã mua nhà, mua xe ôtô cho mình, đủ tiền lo cho mẹ rồi kìa.

Ai biểu thích học đại học chi, có phải cứ chăm chăm làm cho mình đẹp hơn thì đỡ khổ rồi không?. Học hành gì đó thì chung quy cũng chỉ để kiếm tiền mà.

Không nghe lời Mr. Bim, sau này nghèo như Mr. Bim, ráng chịu.

1. “Nữ diễn viên sinh năm 1990 cho biết việc lột xác sang hình tượng sexy giúp cô chủ động và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong nghệ thuật.

- Còn cuộc sống thì sao?

- Tôi tự chủ hơn về tài chính bởi cát-xê của tôi giờ tăng nhiều lần. 25 tuổi, tôi mua được nhà, xe, lo lắng cho gia đình, tự chèo chống cho cả êkíp riêng giống như một công ty nhỏ. Cha tôi có gia đình riêng, tôi nuôi và phụng dưỡng mẹ già. Tôi thường xuyên đưa cả hai người đi ăn, xem phim hay đi du lịch đây đó”.

(Theo VnExpress)

Khi nghe em Diễm My nói điều này, thật, Mr. Bim chỉ muốn xuất tiền mua ngay một sợi dây thừng về kiếm trần nhà vắt qua thôi. Mr. Bim năm nay gần năm mươi tuổi rồi, học hành mấy mươi năm, làm việc quần quật như nông phu, bây giờ vẫn đi xe hai bánh cùi bắp, ở nhà trọ. Cứ ba bữa nửa tháng lại phải muối mặt đến xin bà chủ nhà trọ cho khất tiền nhà ít hôm. Cứ hai tuần một tháng là phải vác mặt vay tiền của bạn bè để mua sữa cho con.
Diễm My.

Thật là nhục!

Biết vậy ngày xưa Mr. Bim cứ chăm chút cho dung nhan của mình nhiều vào. Biết đâu không mua được nhà được xe, thì ít nhất cũng có thể phụng hiếu cho cha mẹ.

Mắc mớ học hành chi vậy trời. Thậm ngu xuẩn mà.

2. “Á hậu Huyền My: “Hơi buồn nhưng không hối hận vì đã sửa răng”

Luôn xuất hiện với hình ảnh sang trọng, quyến rũ trong các sự kiện nhưng ngoài đời Huyền My là một cô nàng vui vẻ, dễ gần và đôi khi còn khá trẻ con. Huyền My sẽ phản ứng ra sao trước những câu “hỏi xoáy đáp xoay”? Cô sẽ mang theo gì nếu bị đày ra đảo hoang? Một ngày Á hậu soi gương mấy lần? Mẫu người đàn ông lý tưởng của “nàng” là gì? Hay Huyền My nói dối khi nào... đều được cô bật mí.

Sau những ồn ào trong chuyện tình cảm, Huyền My cũng bật mí hiện tại cô đang FA (độc thân). Sau khi chỉnh sửa hàm răng, Huyền My khá buồn vì nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, cô cho rằng điều gì cũng có hai mặt và cô hài lòng với quyết định của mình”.

(Theo Trí Thức Trẻ)

Thiệt tình luôn à, Huyền My!
Á hậu Huyền My.

Sửa răng chứ có phải thiếu nợ hay phá sản đâu mà buồn. Người gì mà dễ buồn ghê à.

Không lẽ, Huyền My muốn thành nữ nhân vật trong Hồng Lâu Mộng để thấy hoa rơi cũng buồn, để thấy chiều tàn cũng buồn.

Mr. Bim chạy ăn từng bữa, mệt muốn chết còn chưa buồn.

Đã có tiền sửa răng còn buồn.

Đúng là, nhà giàu đứt tay ăn  mày đổ chết quéo mà.

Có vậy cũng buồn.

Vô duyên!

3. “Tâm Tít: Từ vẻ đẹp trong sáng đến mặn mà, quyến rũ

Hotgirl đình đám một thời giờ đây sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, ngọt ngào của người phụ nữ trưởng thành, hạnh phúc.

Từ vẻ đẹp trong sáng.

Không chỉ biết đến là một hotgirl mang vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết và không tai tiếng của showbiz Việt. Tâm Tít còn được yêu quý và ngưỡng mộ bởi tâm hồn trong sáng và trái tim thiện nguyện.

Đến vẻ đẹp quyến rũ, mặn mà.

Từ một hot girl trong sáng như thiên thần, Tâm Tít bỗng “lột xác” thành thiếu nữ gợi cảm, quyến rũ”.

(Theo Vietnamnet)

Không biết bình luận gì luôn.
 Tâm Tít.

Biết luận làm sao đây, biết bình cái gì đây. Người đẹp thì có nhà có xe, người đẹp thì có tiền chỉnh răng, giờ người đẹp lại hạnh phúc ở trời Tây.

Đọc mấy cái này, buồn vãi.

Mới vừa đập bể mấy cái gương xong. Càng nhìn cái thằng dở người trong gương, càng hận ông trời bất công mà.

Tại sao nỡ lòng nào lại đối xử với Mr. Bim như vậy!

4. “Hà Linh kể chuyện “nude” trước 300 người.

Cô ca sĩ chuyên gây sốc chuyện trang phục vừa cho biết, bộ phim “Khát vọng bình yên” mà cô tham gia sắp ra mắt. Lần đầu đóng phim nên Hà Linh không khỏi bỡ ngỡ, thậm chí là sợ hãi vì quá vất vả. Trong đó, cảnh tắm suối “nude” trước vài trăm người khiến cô tự nhủ, đây có lẽ là lần cuối cùng đóng phim.

- Mấy ngày qua, chị “gây bão” với chiếc áo ren trong suốt. Đây không phải là lần đầu tiên chị bị “ném đá” về trang phục. Vậy mà khi chọn nó, chị không lường trước được điều gì sẽ xảy ra?

- Lúc chọn trang phục này tôi thấy cũng không hở lắm vì đã quen mặc những kiểu như thế rồi. Hơn nữa, cũng tùy từng sự kiện thì tôi mới dám hở chứ. Trước đó, tôi vừa đi hát trong một bữa tiệc nên tới tham dự sự kiện luôn. Đó là buổi khai trương trung tâm thẩm mỹ nên tôi thấy cũng hợp lý để mặc. Bản thân tôi cũng không ngờ buổi ra mắt hôm đó lại có cả báo chí nên biểu diễn xong là mặc nguyên xi đến tham dự luôn. Dưới ánh đèn vàng thì cũng bình thường thôi, nhưng khi xem lại trên báo, tôi thấy hơi “kinh” thật. Chính vì vậy mà mấy ngày hôm nay, dù nhận được vài lời mời tham dự event nhưng tôi đều từ chối không tham gia. Sợ lại bị soi mói rồi chụp hình đưa lên báo nữa...

- Bố mẹ chị nói sao về bộ trang phục của chị?

- Dù cũng đã quen với việc có cô con gái chuyên gây chú ý về trang phục, nhưng lần này bố mẹ tôi cũng thấy “sốc”. Từ hôm ấy đến giờ, bố mẹ liên tục nhận được các cuộc điện thoại phàn nàn của bạn bè, người thân. Mọi lần thì bố mẹ chỉ nhắc nhở, nhưng lần này thì bị “ăn” mắng thật”.

(Theo Gia đình xã hội)

Ai biểu cãi lời Mr. Bim làm chi!
Hà Linh.

Người ta đẹp thì người ta mới có được những thứ mà người ta muốn thụ hưởng.

Mình đã không đẹp, còn cố ăn mặc hở hang chi cho bị ba má mắng. Chuyện xấu hổ vậy mà cũng đi khoe.

Tưởng khoe cái gì, khoe cái tắm không quần không áo trước mặt 300 người.

Bộ vừa tắm vừa đếm người xem hay sao mà biết có đúng 300 người.

Thiệt, đã không đẹp lại dại.

Đang yên đang lành, tự dưng cởi đồ chiêu đãi người khác miễn phí. Cứ chiêu đãi miễn phí thì có nhà, có xe ôtô, có hạnh phúc trời Tây, có tiền chỉnh răng chắc.

Vô duyên.

5. “Kiểu tóc mới của Công Phượng: Đầy cá tính và rất... ‘gấu’

Trong buổi tập tại sân Pleiku, Công Phượng đã gây nhốn nháo khi trưng bày cái đầu mới đầy cá tính, thậm chí có thể coi là phá cách, nghịch ngợm mà lại ‘gấu’ nhất từ trước đến nay.

Như mọi khi, các bóng hồng xinh tươi của phố núi luôn túc trực trên các khán đài sân Pleiku để xem các cầu thủ HAGL thi đấu. Các cô gái trẻ này mắt to tròn nhìn một trong những thần tượng của mình một lần nữa... “biến hình”.

Chuyện Công Phượng trổ tài “tắc kè hoa” mái tóc không xa lạ với cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai bởi ai cũng rõ cái sự... điệu của anh. Cái chính lần này các fan nữ xôn xao hẳn khi cầu thủ số 44 trình làng kiểu tóc rới nhìn rất “men lỳ” và hầm hố.

(Theo Thanh niên)

Mr. Bim đang yên đang lành ngắm giai nhân thì ông con này xuất hiện.
Công Phượng.

Ông này, xưa đá bóng thấy cũng hay hay. Tự dưng vụt phát thành ngôi sao của làng giải trí luôn.

Mới mấy hôm trước, Mr. Bim còn đọc thấy có cô nàng nào xăm tên ông ấy vào ngực ấy.

Ừ, xăm thì xăm. Vài bữa nữa lấy chồng rồi thấy cái cảnh.

Mr. Bim biết là ông này không phải cứ hồn nhiên xuất hiện trên báo được đâu, nghe đồn là câu lạc bộ của ổng có cả một ê-kip suốt ngày lăng-xê, gửi hình gửi tin nhờ các báo đăng tải hộ. Hộ gì, chắc là có trả phí rồi.

Đá bóng thì lo đá bóng, suốt ngày nhí nhí nhố nhố y như mấy anh chàng trông giống cô nàng ở làng giải trí vậy.

Đã hết tiền, nhìn cái mặt của ổng, chán mớ đời.

Buồn vãi.

6. “Biểu tượng sexy của điện ảnh Việt: “Tôi xài hao chồng lắm”

Y Phụng, nữ diễn viên nổi tiếng thập niên những năm 1990 đã có những chia sẻ về cuộc sống và công việc sau một thời gian khá dài chia tay giới giải trí ở trong nước.

- Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, chị có còn tin vào duyên số của mình ở tương lai hay không?

- Tin chứ bạn, hỏi đúng người rồi đó. Tôi dị đoan 100%. Tôi thích xem bói, bói bài nhưng không thích xem chỉ tay. Tôi cắt tóc cũng xem ngày tháng nữa đó, sơn móng tay mà hôm đó thấy bực bội là đổi màu ngay. Tôi tin có Trời có Đất, có những Đấng linh thiêng và có cả thế giới bên kia. Vì thế tôi tin duyên số và tin luật nhân quả lắm. Đến lúc hết duyên là hết, cố níu kéo cũng không ở được, ông trời đã sắp đặt phận số của con người hết rồi. Vì thế sống trên đời này có vay là có trả, luật nhân quả sẽ không bỏ sót một ai. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều nên giờ đã tin càng tin hơn. Có gì đâu mà buồn, mà than thân trách phận, mỉm cười chấp nhận tất cả. Hết duyên với người này thì mới trả nó tiếp cho người khác được chứ. Nói thật nha, tôi ‘xài’ hao chồng lắm”.

(Theo Vietnamnet)

Xài hao chồng thì đáng lẽ chồng phải khoe chứ đâu đến lượt Y Phụng khoe.
Y Phụng.

Hên cho chị là chị ở bên Mỹ lận à nha, chứ chị mà ở xứ của Mr. Bim, toàn những người vừa nghèo vừa cổ hủ như Mr. Bim, thì chắc chắn chị còn không có nổi chồng chứ ở đó mà xài hao với xài tốn.

Thiệt, hết tiền mà còn đọc mấy cái tào lao này.

Buồn vãi.

Mr. Bim
.
.