Lấy chồng hotboy

Chủ Nhật, 15/03/2015, 18:54
Lấy chồng hotboy không có gì là không tốt, ngược lại còn rất tốt. Cũng như lấy vợ là giai nhân không có gì là không tốt, ngược lại còn rất tốt. Ít ra thì khi thua thiệt với thiên hạ, ta vẫn có thể tự ủi an “Vợ (chồng) mình đẹp hơn vợ (chồng) người ấy”.

Mr. Bim đùa thôi, vì hôn nhân là điều trọng đại và cá nhân hoàn toàn có quyền lựa chọn tùy theo nhu cầu của bản thân. Có điều ngẫu nhiên mà con tạo khéo đùa, những gì Mr. Bim đọc thấy thì lại khác niềm tin yêu ban đầu.

1. Cô gái này rất xinh, trí thức Tây học. Cô yêu rồi từ nước ngoài về cưới một hotboy Việt Nam. Hotboy là diễn viên, có nghệ danh tiếng nước ngoài là Baggio.

Baggio vốn nổi tiếng vì đẹp trai. Tất nhiên, đẹp trai thì phải nổi tiếng rồi. Chứ thể loại vừa lùn vừa mập, đầu thì bự, bụng thì to, chân nứt tóc rễ tre như Mr. Bim thì vạn năm cũng không ai biết đến.

Baggio và vợ.

Thành vợ thành chồng, trí thức Tây học vướng vào những thứ khổ ải đầy bi lụy. Đầu tiên là chuyện hotboy tòm tem với người yêu cũ, rồi hot boy ham chơi không ham làm, rồi cả chuyện hot boy không chỉ tòm tem với người yêu cũ mà còn tòm tem với những người yêu không cũ.

Trí thức Tây học thật bất hạnh đến độ cô phải mang chuyện ấy lên facebook để sẻ chia trong cuộc tranh luận với người trong gia đình chồng. Câu chuyện biến thành một cơn sang chấn trên mạng internet.

Trí thức Tây học có tên là Quỳnh Anh. Mr. Bim mong em sớm vượt qua cơn bĩ cực này.

“Em xin lỗi, em tuyệt vọng quá rồi, giữa cái chết với cái ngáp ngáp của em! Anh đã muốn vạch áo cho người xem lưng thì cho em xin trình luôn... Vâng đúng rồi anh. Em bị khùng, bây giờ em đang phải điều trị thần kinh mà anh. Cũng nhờ bên gia đình mà em được ngày hôm nay, phải uống thuốc tâm thần mỗi ngày. Em khùng nên em dốc hết tình tiền hy vọng vào em trai của anh và hết lòng vì gia đình trong khi bố mẹ em bây giờ ốm đau em còn không thấy được mặt mũi. Còn người mang tiếng là bố chồng thì cứ say xỉn về cãi nhau với bạn gái là lôi đầu em ra xả. Ngày em sảy thai đợt đầu anh chị còn biết rõ em trai mình đang ngủ bên ai mà? Em phải đánh đổi mạng em và mạng 2 đứa con em mà vực em trai anh chị từ 1 đứa rượu chè, trai gái, cờ bạc, hút sách thành 1 người biết sống cho gia đình như ngày hôm nay để rồi em nhận được chữ khùng này... Đến ngày hôm nay em trai anh cắm em cũng vài ba chục cái sừng trên đầu, mất 2 đứa con bên gia đình anh không 1 ai nói 1 câu xin lỗi gia đình em... Ai thiếu tôn trọng, đẩy em vào con đường chết 1 lần em chịu đựng, 2 lần em chịu, đến lần thứ n thì em phải sống cho bố mẹ em thôi... Từ ngày về làm dâu bên nhà, 1 xu em cũng chưa xin hay nhận được, bố mẹ em bên Mỹ ngày xưa lo cho em giờ em lấy chồng thành lo luôn cho 1 người nữa, đến chiếc xe đi lại, cái muỗng, cái nĩa bố mẹ em cũng phải lo. Em làm trọn phận làm vợ cơm nước, sức khỏe đến quần áo của chồng em cũng bỏ tiền túi em sắm cho... Anh bị phản bội vài ba chục lần đi, bị vợ lên truyền thông nói yêu người cũ, nhục mạ gia đình anh đi, bị mất con đi có lẽ anh hiểu sao em khùng! Vâng em khùng nên em chọn sai con đường...”.

(Theo Thể thao Ngày nay)

2. Có cậu chàng Việt Nam, võ công rất cao nhưng lại đăng ký đi thi nhan sắc gì gì đấy ở Thái Lan. Nghe đồn, cậu dự thi mà không xin phép cơ quan quản lý. Lại nữa, cậu chụp ảnh chưa qua chỉnh sửa thì mặt cậu rất bình thường (Cho dù là bình thường thì vẫn hơn Mr. Bim, nhé. Lưu ý này để tránh sự hiểu nhầm là Mr. Bim ghen ăn tức ở).

Nguyễn Văn Sơn.

Cậu mặc đồ bộ đội chụp ảnh chung với mấy bạn nam người nước ngoài, cậu hứng quá cậu cầm băng rôn giới thiệu tên nước của cậu bị ngược.

Chán ơi là chán!

Mr. Bim không có kỳ thị ai hết à, tại Mr. Bim hủ lậu và nệ cổ thôi. Mr. Bim thấy mấy anh chàng làm gì không đi làm, đi thi nhan sắc là Mr. Bim không có ưa lắm.

Thây kệ, không ưa thì không ưa còn ai muốn làm gì thì làm. Miễn sao đừng vi phạm pháp luật là được rồi.

“Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này gây ấn tượng với hình thể siêu chuẩn, gương mặt nam tính. Nhưng khác với những bộ ảnh long lanh được công bố, gương mặt mộc của chàng trai này khiến nhiều người bất ngờ. Vừa qua, cuộc thi Mister Global 2015 đã chính thức khởi động tại Thái Lan với sự tham gia của 21 thí sinh đến từ khắp nơi trên Thế giới. Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này là vận động viên Quốc gia Taekwondo - Nguyễn Văn Sơn. Dù là gương mặt mới, nhưng với hình thể và chiều cao nổi trội 1m93, anh chàng 21 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý và nổi bật giữa dàn thí sinh năm nay. Những hình ảnh được công bố của thí sinh này cũng đã gây được ấn tượng khá tốt. Thế nhưng những hình ảnh mặt mộc, chưa qua chỉnh sửa của anh chàng lại khiến nhiều người khá thất vọng. Ngoài ra, ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết Nguyễn Văn Sơn chưa được cấp phép tham dự cuộc thi này. Vì thế, rất có thể sau cuộc thi, anh sẽ bị xem xét và xử phạt như những trường hợp thi chui trước đây”.

(Theo Trí Thức Trẻ)

3. Anh hay chị nhà báo gì đấy của báo Gia đình Việt Nam. Anh hay chị nhà báo gì đấy lại đây, ngồi nghiêm ngắn rồi cho phép Mr. Bim được khoanh tay “Ạ” các anh chị một tiếng với.

Mr. Bim chịu rồi, lần này thì chịu thật rồi.

Mấy anh mấy chị rảnh đến độ thế này mà cũng làm được cái bài thì thử hỏi làm sao mà Mr. Bim mãi mãi không đủ đẳng cấp để ngồi chung bàn với các anh chị.

“Mấy anh quản lý báo chí ơi, mấy anh ngó xuống mà coi nè. Mấy anh cho báo mạng ra nhiều quá rồi bây giờ nó thành như vậy nè, mấy anh ơi”, lời của Mr. Bim.

“Cường Đô la đưa Subeo đi khám răng khi Hà Hồ vắng nhà.

Cường Đô la một mình đưa con trai Subeo đi khám răng khi mẹ Hà Hồ vắng nhà. Sự đảm đang và chăm con của Cường Đô la nhận được nhiều khen ngợi.

Cường Đô la mới đây khoe trên trang cá nhân hình ảnh đời thường của con trai Subeo với lời bày tỏ: “Không còn khóc hay sợ mỗi khi khám răng nữa”. Trong hình, bé Subeo đang nằm thản nhiên cho bác sĩ kiểm tra răng miệng. Cậu bé tỏ ra rất dũng cảm, không sợ sệt và có điệu nằm chẳng khác gì người lớn. Theo lời Cường Đô la, con trai không còn khóc mỗi lần đi khám răng như trước đây và điều này làm anh cảm thấy rất tự hào”.

4. Mr. Bim đố bạn đọc thân thiết, Mr. Bim hay nói câu gì nhất. Thôi, bạn đọc khỏi mắc công suy nghĩ. Vì Mr. Bim là tay hay nói lải nhải nên bạn đọc không nhớ hết được đâu. (Với lại, chắc gì đã đọc mà nhớ).

Câu Mr. Bim thường nói nhất vẫn là, “Cái gì vậy trời?”.

Lần này, Mr. Bim vẫn nói y chang vậy, “Cái gì vậy trời?”.

Ông bà xưa có câu, “Nữ thập tam, nam thập lục”, tức chuyện luyến ái thì trai 16 đã biết, còn gái 13 đã có thể am tường.

Vậy mà, tự dưng mấy anh mấy chị nhà báo lại bảo “Gia đình không cấm Sơn Tùng yêu đương ở tuổi 21”.

21 tuổi, tức sức đã dài, vai đã rộng, cơ thể đã phát triển hoàn chỉnh, không thể cao thêm. Duy có điều, trí não vẫn còn tiếp tục hoàn thiện tùy theo nhận thức.

Sơn Tùng M-TP.

Cái gì là cấm yêu với không cấm yêu, nếu mà quản được sao gia đình không quản cái đận cậu ấy hay cầm nhầm ý tưởng trong các sáng tác âm nhạc ấy?.

Buồn thiệt chớ.

Mới đây, Sơn Tùng M-TP và ca sĩ Thiều Bảo Trâm lại tiếp tục làm dấy lên nghi vấn hẹn hò khi bị fan hâm mộ phát hiện hình ảnh đeo nhẫn giống hệt nhau ở ngón áp út. Không chỉ dừng lại ở đó, cả hai còn liên tục viết những status đầy ẩn ý liên quan đến nhau. Thậm chí, Thiều Bảo Trâm còn đánh dấu tên Sơn Tùng vào những chia sẻ nhớ nhung của mình trên mạng xã hội. Đáp lại tình cảm đó, Sơn Tùng cũng có nhiều bình luận “úp mở” bên dưới những dòng chia sẻ của “bạn gái” tin đồn, càng khiến khán giả tin rằng cặp đôi này đang hẹn hò với nhau. Trước sự tò mò của dư luận, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm vẫn chọn cách im lặng. Trao đổi với phóng viên về những thông tin yêu đương của cậu con trai cả ở lứa tuổi 21, bố Sơn Tùng – ông Nguyễn Thiện vui vẻ cho biết, “Chuyện yêu đương của Sơn Tùng, tôi không biết rõ vì cháu cũng chưa nói gì. Nhưng quan điểm của gia đình tôi là không ngăn cấm vì Tùng cũng đủ tuổi trưởng thành rồi”.

Ông Thiện khẳng định, gia đình sẽ không can thiệp vào việc chọn bạn gái của con trai. Sơn Tùng có thể yêu người làm cùng nghệ thuật hoặc ngoài nghệ thuật sẽ đều được gia đình ủng hộ”.

(Theo Đại Lộ)

Trang Nhung.

5. Mr. Bim đọc cái tin này trên báo Phụ Nữ Online, với cái title “Trang Nhung sợ “đụng hàng” khi đặt tên con”.

Mr. Bim văn dốt võ nát, nên không dám lạm bàn. Có điều Mr. Bim đọc thấy cô gái người Colombia có cái tên độc nhất thế giới chính là: Abcdefg Hijklmn Opqrst Uvwxyz.

Hay Trang Nhung cứ đặt tên con ngược lại là thành độc nhất ngay, theo thứ tự sẽ là: Zyxwvu…

Hoàng Thùy Linh.

6. Tin khuyến mãi.

Tờ VTC Online hỏi, “Hoàng Thùy Linh giàu cỡ nào?”.

Câu trả lời của Mr. Bim, “Mr. Bim không biết. Có lục túi của cổ đâu mà biết”.

Mr. Bim
.
.