Cùng giai nhân tiễn biệt 2014

Chủ Nhật, 11/01/2015, 23:02
Hết số báo này, Mr. Bim sẽ gặp lại độc giả vào năm 2015. Dẫu chỉ là cuối năm Dương lịch, chưa phải thời khắc khiến chúng ta thật sự rung cảm nhưng ít nhiều cũng để lại nhiều dư vị. Trong chuyên mục cuối năm này, Mr. Bim muốn làm gì đó khác biệt hơn những điểm tin kèm lời bình như thường lệ. Mr. Bim muốn nói về những gì Mr. Bim đã nhìn thấy từ làng giải trí trong suốt một năm qua. Vẫn đặc tính cũ, Mr. Bim chỉ muốn nhắc về những người đẹp.

1. Đầu tiên, Mr. Bim muốn nhắc đến vụ Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương. Năm 2014, đúng là năm đại hạn với Diễm Hương, khi mà đang yên đang lành thì xuất hiện thông tin từ phía người đàn ông của Diễm Hương, tố cáo cô gái này đã có chồng khi đăng ký tham dự vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Diễm Hương, ban đầu kiên quyết không thừa nhận mình đã kết hôn. Về sau, cô thừa nhận nhưng lại cố vớt vát, “Tưởng đùa không biết”. Cuối cùng, cô bảo “Có kết hôn nhưng bị bạo hành”.

Truyền thông nước mình vội vã tấn phong cho cô danh hiệu, “Hoa hậu nói dối”. Buồn, nhỉ(?!).

Mr. Bim không tài nào hiểu được người đàn ông của cô, chỉ biết trách cô không may yêu nhầm một gã đại gia nhưng tư cách rất bần hèn. Ai đời, đàn ông đàn ang lại chơi trò ăn không được quyết phá cho hôi.

Điều này, chồng cũ của người đẹp Vũ Thu Phương cũng từng sử dụng. Tệ hại vô cùng.

Mr. Bim nghĩ rằng, đàn ông khi đã yêu phải cố bảo vệ để người yêu của mình được an lành. Còn giả như nếu không làm được điều đó, thì ngồi yên cũng được, chứ ai lại chủ động gieo vấy thị phi cho người đã quen hơi với mình bao giờ.

Làm vợ của đại gia có sướng không, Mr. Bim không chắc lắm nhưng đây là những gì Lưu Thị Diễm Hương đã nói về kiếp làm vợ đại gia:

Bạn bè bảo tôi có phúc mà không biết hưởng nhưng mọi người chỉ thấy bề nổi chứ đâu biết được nội tình. Sống trong lâu đài nhưng nhất cử nhất động của tôi đều bị giám sát bằng camera, tôi đi chơi với bạn bè cũng không được, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Thậm chí, tôi nói muốn đi karaoke với bạn bè là ngay sau đó trong nhà sẽ có ngay một dàn máy hát, đầu thu tốt nhất. Tôi không biết nhậu nhưng mấy người bạn thỉnh thoảng rủ đi ngồi cùng, anh ấy biết được là mua vài thùng bia để trong nhà và không cho tôi ra đường.

Mỗi lần tôi có hợp đồng quảng cáo trị giá 50 – 60 triệu đồng và đem về khoe thì anh bảo làm chi cho cực, nhiêu đây không bằng anh đổ xăng hay đi cà phê. Anh không muốn tôi theo nghề nên nhiều khi còn lấy số điện thoại khác nhắn tin dọa rằng có người này, người kia hại tôi để tôi sợ mà bỏ nghề. Tôi ở Sài Gòn còn anh chủ yếu ở Hà Nội, cuối tuần mới gặp được nhau. Nhiều khi sáng sớm tôi vừa mở mắt dậy là nghe điện thoại của anh từ Hà Nội gọi vào chửi tôi tới tấp. Tôi hỏi vì sao vô cớ chửi em thì anh ấy bảo đêm qua nằm mơ thấy em đi với đứa khác nên anh giận. Đặc biệt là mỗi lần anh ấy nổi cơn ghen là như một con người khác, hành hung đấm đá tôi không thương tiếc. Mọi người thử sống như tôi đi rồi biết sướng hay khổ.

Có lúc, suốt cả tuần mà vợ chồng nói chuyện chưa được 30 phút. Công việc bế tắc nên anh đi làm về nhìn tôi xong là vào phòng làm việc khóa trái cửa lại để suy nghĩ.Đến khi nào tìm ra hướng giải quyết mới mở cửa. Khi đi du lịch, cả hai cũng không nói với nhau một lời, bởi quan điểm của anh ấy chỉ cần bên cạnh nhau là đủ nhưng với tôi thì không.Tôi cũng thông cảm cho công việc của anh ấy nhưng đã đi chơi cùng nhau thì phải quan tâm đến cảm xúc của tôi một chút, chứ cứ im lặng mà nhìn nhau thì làm sao vun đắp tình cảm”.

       (Theo Mốt và Cuộc sống)

2. Có quá nhiều thứ liên quan đến siêu mẫu Ngọc Thúy, Mr. Bim cũng viết hơn 2 bài về cô gái này.  Ầm ĩ nhất vẫn là vụ cô ấy kiện mẹ ruột.

Mr. Bim không thể nào hiểu được vì sao có một cá nhân lại đủ can trường để kiện mẹ ruột của mình. Mr. Bim không chấp nhận điều này, dù bất cứ lý do nào đi chăng nữa. Lại càng ngạc nhiên hơn, Mr. Bim thấy cô ấy làm điều này cứ như đòi lại chính đạo cho mình.

Làm gì có thứ chính đạo được nhận lãnh bằng cách kiện mẹ ruột bao giờ. Hãy nghe cô ấy nói nguyên cớ mà nguyên cớ cũng nảy sinh từ việc tranh chấp tài sản cũ với người chồng đại gia Việt kiều Mỹ tên Nguyễn Đức An.

Thúy chọn giải pháp im lặng. Một mình ráng nhịn để mong bố mẹ có ngày sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng khi có bàn tay của An vào mọi thứ trở thành câu chuyện khác. Và đỉnh điểm nhất là bài trên báo đó, Thúy buộc phải lên tiếng. Thúy hoàn toàn bị động về truyền thông kể cả chuyện vụ kiện với chồng cũ. Im lặng là vì Thúy nhịn chồng cũ, nghĩa là nhịn cha của con mình. Đó là vì chữ hiếu Thúy dành cho ông bà. Nhưng khi câu chuyện đẩy đến mức vô lương tâm, ảnh hưởng đến danh dự của Thúy. Thúy có nhịn, có thấu đáo, có im lặng hết mặc dù trong 1 năm mấy đó, họ làm đủ thứ. Thậm chí mẹ đã kêu cảnh sát đến bắt Thúy. Mẹ đã lôi 1 loạt những liên quan - đó là những người ơn của Thúy, buộc Thúy phải lên tiếng trên báo vào tháng 3/2014.

Thúy muốn thắng, nghĩa là Thúy muốn vô hiệu hóa mẹ mình. Biến mẹ thành một “dụng cụ” không còn giá trị với An nữa. Chỉ như vậy, nghĩa là bà không gây nên tội. An sẽ không sử dụng bà gây tội ác nữa. Thúy đang giúp mẹ. Nếu không làm, An vẫn cứ lấy mẹ ra làm con cờ để đấu với Thúy nữa. Bởi An biết, Thúy rất yêu thương cha mẹ mình, nên An cố tìm cách hạ nhục ba mẹ Thúy cốt làm Thúy đau”.

              (Theo Vietnamnet)

Từ trái sang phải: Lưu Thị Diễm Hương, Ngọc Thúy, Tâm Tít, Triệu Thị Hà.
3. Không có đại gia, hay đang có đại gia chống lưng, ai mà biết được. Triệu Thị Hà – Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2011 kiên quyết trả lại vương miện cho Ban tổ chức cuộc thi.

Làm Hoa hậu sướng hay khổ?. Chắc là sướng có, khổ có. Vì cô gái nào có nhan sắc đều thích thi hoa hậu, còn cô hoa hậu nào cũng than vãn “Hãy trả cho tôi cuộc sống bình yên”.

Lắm lúc, Mr. Bim thấy họ tự mâu thuẫn, muốn bình yên thì tự nhảy vào chốn gió mưa sa trường ấy làm gì(?).

Triệu Thị Hà trần tình,

Đơn được tôi viết vào khoảng tháng 6/2013 gửi đến bà Đoàn Kim Hồng, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Tôi và người quản lý không hiểu vì sao thông tin này lại lan ra trong mấy ngày qua vì tôi hoàn toàn không tiết lộ với ai. Lúc đó, vì lý do sức khỏe và cảm giác áp lực, tôi xin chị Kim Hồng cho tạm nghỉ đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2013 (lúc đó đang diễn ra) một thời gian, nếu khỏe lại tôi sẽ tiếp tục. Nhưng chị Hồng nói rằng, cuộc thi đang diễn ra rồi. Một là tôi phải theo chương trình hoạt động cùng các thí sinh đến hết tháng 6 ở Hội An. Hai là tôi phải viết đơn từ bỏ vương miện, danh hiệu để người khác lên làm thay. Chắc chị Hồng chỉ muốn gây sức ép để tôi làm việc thôi. Nhưng sau khi suy nghĩ tôi quyết định gửi lá đơn viết tay lên ban tổ chức xin trả lại danh hiệu. Gần một năm trôi qua, đến giờ, đơn vẫn nằm ở cơ quan chức năng còn đại diện ban tổ chức thì không lên tiếng. Sau cuộc thi Hoa hậu các dân tộc 2013, chị Kim Hồng thỉnh thoảng cũng kêu tôi đồng hành với ban tổ chức trong các chương trình cho đến hết thời hạn hợp đồng vào tháng 12/2013, nhưng tôi không đồng ý tham gia. Đơn đó là do tôi viết, giờ chuyện cũng đã được tiết lộ. Khi đọc thông tin nếu không hiểu về những sức ép bên trong do tôi chịu đựng thì mọi người sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tận trong thâm tâm, tôi hoàn toàn không muốn viết lá đơn, cũng như không muốn từ bỏ danh hiệu mà mình mất bao công sức có được. Có người đẹp vướng scandal mà còn không từ bỏ danh hiệu huống gì tôi. Nhưng tôi bị đưa vào thế phải thực hiện điều này”.

       (Theo VnExpress).

4. Người đẹp cuối cùng Mr. Bim muốn nhắc đến là cô gái có tên Tâm Tít.

Tâm Tít vừa trẻ vừa xinh, tự nhiên lại yêu gã đàn ông chán mớ đời được biết đến bởi là anh trai của nữ ca sĩ Bảo Thy.

Gã đàn ông này, tiền không biết có nhiều không nhưng tính toán với Tâm Tít từng chút một, đúng kiểu “Hết yêu phải trả lại quà”. Đã hết đâu, còn đè Tâm Tít xuống “tẩn” cho một trận để “trục ma giúp người yêu”.

Nhân chuyện trục ma, mới nhớ rằng hiện tại các nhà quản lý truyền thông đang rất thoải mái để các nghệ sĩ trong làng giải trí vinh danh bùa chú. Cần phải nhớ, mê tín dị đoan là một hủ tục và việc tuyên truyền cho hủ tục này là việc không được cho phép.

Lại nữa, sao các cô nàng hot girl như Tâm Tít của xứ Mr. Bim luôn gặp nhiều cảnh éo le vậy không biết.

Tâm Tít nói về mối tình đã qua:

 “Cuộc chia ly nào cũng để lại sự tiếc nhớ vô hạn giữa tình thương nhân loại. Trong thời bình hiện nay nếu có sự nhường nhịn thì đã không có những cuộc chia ly, hay chứng kiến những cuộc tan vỡ của những mối quan hệ.

Muốn vậy con người ta phải không vụ lợi, không vì tình riêng lí chung, điều này khó lắm hãy nhìn ra biển lớn ngoài xa kia, lòng bao dung như biển cả. Hỡi những con sóng dạt dào man mác từ cõi lòng của đại dương muôn trùng sóng ấy. Hãy trả lời thế nào là tình thương yêu của nhân loại giữa con người với con người!”.

       (Theo rất nhiều báo mạng)


Mr. Bim
.
.