Bông hồng nước Anh, Công nương Diana:

Yêu như lao xuống dòng nước xoáy

Chủ Nhật, 25/08/2013, 11:16
Tháng 8 này sẽ là kỷ niệm 16 năm ngày công nương Diana tử nạn ở Paris trong một tai nạn giao thông đầy ẩn ức và những chi tiết không rõ ràng. Cũng trong dịp này, khán giả trên khắp thế giới đang háo hức đón xem bộ phim mới “Diana” kể về những năm cuối đời của “bông hồng nước Anh”.

Hồng nhan mệnh bạc

Công nương Diana xuất thân trong một gia đình vào hàng vọng tộc lớn nhất ở Anh. Đó là gia tộc Spencer. Công nương sinh năm 1961, là người con thứ tư trong số năm người con của ông John Spencer Viscount và bà Frances Shand Kydd… Người con dâu khả ái của hoàng gia Anh lần đầu tiên gặp mặt Thái tử Charles năm cô 16 tuổi (mùa đông 1977), trước khi rời đi Thụy Sĩ du học. Đám cưới đã được tổ chức ngày 29/7/1981 và đó đã là một sự kiện nóng bỏng trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Kết quả của cuộc hôn nhân quyền quý là hai cậu con trai, hoàng tử William (sinh năm 1982) và hoàng tử Harry (1984)…

Công nương Diana đã là một trong những nhân vật của hoàng gia Anh chiếm được nhiều thiện cảm nhất của công chúng. Nhan sắc và cách hành xử nhân ái duyên dáng của công nương đã thu hút được sự chú ý tốt lành ở khắp trên thế giới. Công nương đã rất quan tâm tới các hoạt động từ thiện vì hòa bình, từng tham gia tích cực cuộc đấu tranh chống căn bệnh AIDS… Trong cuộc bình chọn do Hãng BBC tiến hành năm 2002, công nương Diana được xếp ở vị trí thứ ba trong danh sách 100 người Anh vĩ đại nhất trong lịch sử…

Thế nhưng, rốt cuộc là hạnh phúc đã không đến được với công nương Diana trong đời sống vợ chồng và tới đầu những năm 90 của thế kỷ trước, quan hệ giữa hai người càng ngày càng trở nên rạn nứt hơn. Thái tử Charles đêm ngày thương nhớ người tình cũ Camilla Parker Bowles (người sau khi công nương chết đã đi bước nữa với thái tử Charles). Tới năm 1992, cuộc hôn nhân chính thức của công nương Diana với thái tử Charels coi như bị xóa bỏ và hai người bắt đầu sống li thân. Tới năm 1996, quá trình li hôn đã được hoàn tất theo chỉ đạo của nữ hoàng Anh Elizabeth II…

Những năm cuối đời, công nương Diana đã được nhắc tới nhiều qua những mối tình lãng mạn và giàu chi tiết của mình. Cho tới ngày hôm nay, đó vẫn là chủ đề được rất nhiều người quan tâm… Trong con mắt của nhiều người, “bông  hồng nước Anh” là biểu tượng của tình yêu dâng hiến đến tận cùng, bất chấp mọi trở ngại thách thức, “yêu như lao xuống dòng nước xoáy…” (thơ Hồng Thanh Quang).

Thái tử Charles và Công nương Diana trong ngày cưới.

Người tình sâu đậm nhất

Sarah Ellison, nữ biên tập viên kiêm bình bút của tạp chí Vanity Fair đã hoàn thành phần tư liệu cho số tháng 9 theo chủ đề về mối quan hệ đã tồn tại trong những năm 1995-1997 giữa Công nương Diana và bác sĩ phẫu thuật tim người Pakistan, Hasnat Khan. Jemima Khan, từng là bạn thân của công nương Diana và cũng là vợ cũ của Imran Khan, một người họ hàng xa của bác sĩ Hasnat Khan đã tiết lộ cho nữ nhà báo Ellison biết: “Công nương Diana đã yêu Hasnat Khan tới mức điên cuồng và muốn kết hôn với anh ấy đến nỗi sẵn sàng chuyển sang Pakistan cư trú”…

Nhiều người từng thân cận với công nương Diana nói rằng, mối quan hệ với Khan đã trở nên quan trọng nhất trong cuộc đời của công nương kể từ sau khi kết hôn với Thái tử Charles, và đó không chỉ là một câu chuyện tình ngoài luồng bí mật, mà còn là một nỗ lực để thiết lập một cuộc sống chung hợp pháp bình thường. Bộ phim mới đang chuẩn bị xuất xưởng của Hollywood Diana, nữ minh tinh màn bạc mang trong mình hai dòng máu Anh và Australia, Naomi Watts, trong vai chính đã tập trung vào những sự kiện diễn ra trong cuộc đời của công nương những năm cuối cùng, đặc biệt là trong quan hệ với bác sĩ Khan, người đã từ chối hợp tác với đoàn làm phim.

Jemima Khan đã kể với nữ nhà báo Allison rằng, công nương Diana đến  Pakistan với cô hai lần để giúp gây quỹ cho Bệnh viện Imran, “và cả hai lần đều gặp gỡ bí mật với gia đình của bác sĩ để bàn về khả năng kết hôn với Hasnat Khan. Cô muốn biết những khó khăn mà người bạn gái đã vấp phải để thích ứng với cuộc sống làm dâu ở Pakistan”.

Bạn bè của công nương Diana  đã tiết lộ với nữ nhà báo Ellison rằng, công nương đã rất cố gắng để làm quen với gia đình Hasnat Khan và đặc biệt là muốn tìm kiếm sự chấp thuận của người mẹ bác sĩ, bà Nahid. Theo nhận xét của Jemima trong cuộc phỏng vấn với Allison, “cuộc hôn nhân của con trai với một  phụ nữ Anh, đó có lẽ sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với mọi người mẹ mang khuynh hướng bảo thủ của tộc người Pushtun. Bạn gửi con trai mình sang trau dồi học vấn ở Anh, thế mà anh ta lại trở về với một cô dâu  người Anh. Họ rất sợ điều này”.

Trong một chuyến thăm tới Pakistan, công nương Diana đã tiếp xúc với hai người chị em của Imran là Alim và Rani. Để tránh sự chú ý của  giới truyền thông, họ đã quyết định đi đến nhà của gia tộc Khans ở khu mới nằm ở ngoại ô thành phố Lahor - công nương Diana biết rất rõ địa chỉ này. Khi họ đang mắc kẹt giữa điệp trùng xe cộ trên đường, Alim mới chợt ý thức được rằng, cô đang ở trong xe cùng với thân mẫu của thái tử thừa kế nước Anh mà không có vệ sĩ hay tài xế gì cả. Và họ đang là những mục tiêu rất dễ bị hạ… Khi mọi người ở bên ngoài nhận ra công nương Diana, họ bắt đầu chỉ trỏ về phía công nương và vẫy chào niềm nở. Và công nương cũng đã “cư xử một cách hoàn toàn bình tĩnh, hạ kính cửa sổ, mỉm cười và vẫy tay chào lại…”.

Trong lúc đó, mối quan hệ giữa công nương Diana với bác sĩ Hasnat Khan  tiếp tục phát triển. Họ cùng nhau bàn bạc về đám cưới tương lai. Công nương Diana đã tâm sự với hai người bạn của mình rằng công nương muốn sinh một cô con gái với bác sĩ. Diana đã âm thầm tìm kiếm một người nào đó có thể bí mật tiến hành hôn lễ giúp họ, nhưng kế hoạch này khiến bác sĩ Hasnat Khan cảm thấy e ngại vì có thể làm nảy sinh ra vô số những vấn đề rắc rối…

Sau khi công nương Diana qua đời trong một tai nạn giao thông kỳ bí ở Paris, bác sĩ Hasnat Khan đã chính thức nói với cảnh sát rằng ông coi ý tưởng đó là phi lý. Theo ông kể, ông đã nói với Diana rằng, cách duy nhất để họ “ít nhiều có cuộc sống bình thường với nhau” - đó là chuyển về Pakistan, nơi họ không bị giới truyền thông đeo bám.

Chẳng bao lâu sau, tỉ phú gốc Ai Cập Mohammed Al Fayed đã giới thiệu công nương Diana với con trai mình là Dodi Al Fayed. Và thế là xuất hiện một tình yêu sét đánh giữa đôi trai thanh nữ tú này. Rosa Monckton, cựu giám đốc điều hành của Tiffany & Co, một người bạn gái của công nương Diana cho rằng, người đàn ông trọc phú và dân chơi này không phải là “đôi lứa xứng đôi” với công nương nên khuyên công nương không đi nghỉ cùng gia đình Al Fayed.

Tuy nhiên, công nương Diana nói với Monckton rằng, bác sĩ Hasnat Khan đã đoạn tuyệt công nương, trong khi Dodi lại có ý định cầu hôn công nương và theo cảm nhận của công nương, chiếc nhẫn “rất phù hợp với bàn tay phải của mình.” Theo lời kể của Monckton, trong các cuộc trò chuyện, công nương Diana đã nói về bác sĩ Hasnat Khan nhiều hơn là về Dodi. Monckton cho tới hôm nay vẫn vững tin rằng, sở dĩ công nương Diana trưng ra mối quan hệ với Dodi  là chỉ để khiêu khích cho bác sĩ Hasnat Khan phải nổi cơn ghen…

Những người bạn khác của công nương Diana mà nhà báo Ellison đã có dịp trò chuyện, đều cho rằng, công nương sở dĩ cắt đứt quan hệ tình cảm với bác sĩ Hasnat Khan chỉ vì công nương quá tuyệt vọng về ông sẽ đồng ý kết hôn với công nương hoặc ít nhất thì cũng thôi giấu giếm mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

Tuy nhiên, cũng có thể thái độ thận trọng của bác sĩ Hasnat Khan mới là phúc lộc lớn nhất dành cho công nương Diana. Trong mùa hè mà sau đó công nương Diana mất trong vụ tai nạn giao thông, mỹ nhân hoàng gia này đã tâm sự với một người bạn: “Tôi đã bị tất cả bán đứng. Chỉ riêng anh Hasnat là người duy nhất sẽ không bao  giờ làm như thế…”. Mặc dù đoàn làm phim về công nương Diana hứa hẹn rất hậu đãi, nhưng bác Hasnat Khan vẫn cương quyết không chịu tiết lộ thêm những bí mật tình yêu của mình với công nương…

Cái chết của công nương Diana trong tai nạn xe hơi ngày 31/8/1997 đã càng làm dấy lên làn sóng xót xa thương tiếc đối với “bông hồng nước Anh”. Danh ca - nhạc sĩ Elton John đã viết ca khúc Candle in the Wind 1997 để tưởng nhớ công nương…

Huyền Anh
.
.