Tình yêu lâu năm nhất của Alla Pugacheva: Dang dở và đẹp

Thứ Sáu, 10/04/2009, 14:28
Những đám cưới chênh lệch tuổi tác theo kiểu gái hơn trai thường rất dễ bị đàm tiếu. Và của đáng tội, những cuộc hôn nhân như thế ít khi có thể dài lâu: có một quy luật chung là, theo dòng thời gian, khoảng cách giữa chồng (ít tuổi hơn) và vợ (nhiều tuổi hơn) càng dễ tạo nên những chất a xít có thể ăn mòn những liên hệ cảm xúc sâu bền nhất.

Và rốt cuộc, họ sẽ phải chia tay nhau dưới cái nhìn săm soi của không ít kẻ tiểu nhân hay vô công rồi nghề: đã bảo mà, thế mà cứ "cố  đấm ăn xôi". Thế nhưng, tình yêu đích thực dù chỉ tồn tại trong khoảng thời gian không dài cũng vẫn là tình yêu đích thực. Câu chuyện tình của đệ nhất nữ danh ca Nga Alla Pugacheva với nam đệ nhất danh ca Philipp Kirkorov sẽ giúp chúng ta thấm thía hơn nhận định này.

Tính tới tháng 3/2009  là tròn 15 năm kể từ ngày Alla và Philipp làm đám cưới với nhau. Thế nhưng, dịp kỷ niệm này họ không ở bên nhau nữa và dĩ nhiên, không cụng ly sâm panh cùng nhau trong tràn trề hạnh phúc. Cùng ở chung một ngôi nhà nhiều căn hộ trong ngõ Filppovsky ở Mosva, họ cũng hầu như không tới chơi nhà nhau, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho nhau hỏi thăm về chuyện đời hiện tại.

Từ năm 2005, hai người đã chính thức li dị và từ đấy, đi theo những lối khác nhau trên con đường nghệ thuật và đời sống. Dẫu sao, cuộc hôn nhân với Kirkorov cũng là dài lâu nhất trong cuộc đời "người đàn bà  hát" đa đoan và đa tình. Và là cuộc hôn nhân cho tới hôm nay vẫn để lại những dư vị ngọt ngào nhất, khác với những cuộc hôn nhân khác khi đã tan vỡ chỉ mang tới cho Alla những phiền muộn và tai tiếng.

Theo lời kể của chính Alla, lần đầu tiên chị gặp người chồng tương lai là lúc Philipp mới lên… 9 tuổi. Khi ấy bà nội đã dẫn Philipp tới Điện Kremli trong dịp năm mới, cũng vào dịp Alla dẫn cô con gái rượu của mình tới đó để dự lễ đón xuân dành cho lớp trẻ nhỏ tinh hoa.

Nhạc sĩ lừng danh Vladimir Shainsky, bạn của bố Philipp (nam ca sĩ Bulgaria Bedros Kirkorov), đã xin hộ chữ ký của nữ ca sĩ mà cậu bé rất hâm mộ. Alla khi đó không thể nào ngờ được rằng, chỉ sau đâu đó hơn chục năm thôi, cậu bé ấy sẽ trở thành chồng của chị!

Còn Fillipp, như sau này anh thổ lộ, không chỉ từ lúc đó mà trước đấy một năm, khi nhìn thấy Alla biểu diễn trong liên hoan ca nhạc Orfey vàng năm 1975 ở Bulgaria, cậu bé đã "Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu/ Trước mặt anh em bỗng hiện lên/ Như hư ảnh mong manh vụt biến/ Như thiên thần sắc đẹp trắng trong" (thơ Puskin, Thuý Toàn dịch) và thầm đặt ra quyết tâm, kiểu gì thì lớn lên "ta cũng sẽ lấy nàng làm vợ!".

Theo lời Philipp kể, thuở nhỏ, anh bị mắc bệnh quai bị, người cứ lả đi. Cha mẹ  anh vốn mê tín nên đã dẫn anh tới thăm bà Vanga, một nhà tiên tri lừng danh ở Bulgaria. Và bà Vanga đã tiên đoán rằng, đừng lo gì, cứ về nhà đi, chắc chắn Philipp sẽ khỏi bệnh, sẽ thọ rất lâu.

Khi người mẹ hỏi về tương lai của con trai mình, bà Vanga đáp: "Tôi nhìn thấy con trai của anh chị trên một ngọn núi cao, tay cầm một thanh gậy sắt và vẫy vẫy nó". Mẹ Philipp sững sờ không hiểu con trai mình lớn lên sẽ làm gì. Lúc đó, bà không thể ngờ rằng lớn lên, Philipp sẽ ở trên đỉnh Olimpus âm nhạc, tay cầm micro…

Câu thứ hai người mẹ hỏi bà Vanga là; "Thế cháu nó sẽ lấy vợ là ai?" Bà Vanga đáp: "Khi anh chị và cháu về nhà, cháu nó nhìn thấy người phụ nữ nào thì đó sẽ là vợ của nó".  Bà Vanga còn nói thêm với mẹ của Philipp rằng, tới tuổi 27, anh sẽ lấy một người phụ nữ có cái tên bắt đầu bằng chữ A làm vợ (?!)

Quả nhiên, vừa về nhà, Philipp đã cảm thấy khỏe lại ngay và ngồi vào xem chương trình truyền hình liên hoan ca nhạc quốc tế Orfey vàng, đúng lúc MC giới thiệu "Alla Pugacheva, Liên Xô" và rồi Alla xuất hiện.

Và cậu bé 8 tuổi đã thấy mình như bị hớp hồn và tự nhủ thầm, đúng là nàng đây rồi!.. Có thể Philipp đã tưởng tượng ra câu chuyện này nhưng điều đó càng chứng tỏ hơn việc anh muốn gắn bó với Alla biết chừng nào…

Là con trai một ca sĩ nổi tiếng, bản thân cũng có rất nhiều khả năng thiên phú trong lĩnh vực ca nhạc, Philipp đã dấn thân rất mạnh mẽ vào nghiệp diễn. Anh sống đầy phóng túng và được không ít những mỹ nhân để ý tới. Nhưng ngay cả những lúc vui chơi náo nhiệt nhất, Philipp vẫn không nguôi ngoai những xúc cảm về Alla.

Đợt "công đồn" đầu tiên của Philipp nhằm vào Alla diễn ra vào năm 1988. Khi đó Philipp 21 tuổi, còn Alla đã ở tuổi 39. Thế nhưng, khi đó nữ danh ca lừng lẫy đã không nhận chàng trai bảnh mã, đầy tự tin và bạo dạn vào Nhà hát đặc biệt của mình.

Theo lời Alla kể lại, mỗi khi giáp mặt Philipp là chị lại cảm thấy có sức hút nào đó như định mệnh mà chị rất muốn tránh vì sợ khổ cả hai người. Bởi vậy, dù trong bụng cũng thích chàng ca sĩ tài năng nhưng chị đã không dám để cho anh ở gần mình quá. Vốn luôn tự đánh giá mình "hoành tráng", Philipp đã cáu kỉnh bỏ đi nhưng vẫn không nguội ham muốn chinh phục "đệ nhất nữ danh ca".

Vừa cố gắng  vươn lên trong nghệ thuật, vừa không tiếc công tiếc của bày tỏ tình yêu nồng nàn với Alla. Cuối cùng, ngày 22/11/1993, chàng ca sĩ cao ngót hai mét với gương mặt như của tượng David đã làm được trái tim tưởng chừng băng giá quá lâu của nàng trở nên ấm áp.

Tối đó có chương trình biểu diễn của nhóm NA-NA ở Cung Thanh niên. Nghe tin Alla hứa sẽ tới xem, Philipp đã mang một bó hồng rực đỏ (thứ hoa mà "người đàn bà hát" cực kỳ yêu thích) đến.  Gặp chị, anh đã tặng chị hoa luôn và thầm thì; "Tôi yêu chị!"  Alla nhận hoa và cười cười: "Yêu thì cưới đi!". "Bao giờ?" - Philipp hỏi. "Ngày 15/3 tới!"… --PageBreak--

Tất cả mọi người ở xung quanh lúc ấy đều ngơ ngác. Nhưng đám cưới của Alla và Philipp đúng là đã diễn ra vào ngày 15/3/1994. Trong lòng Philipp lúc đó có lẽ cũng vang lên những ý thơ, tương tự như những dòng mà nhà thơ Hồng Thanh Quang đã viết thời trai trẻ:

"Em vẫn chưa già đâu,
Còn anh không trẻ nữa
Nếu hạnh phúc cho nhau
Luật trời ta cũng sửa…"

Về sau, Alla tâm sự: "Lòng tôi khi đó đang lúc cực kỳ buồn chán, cũng giống như bất cứ một người phụ nữ có tuổi nào lại phải ở trong cảnh cô đơn… Không phải cô đơn về hình thức mà trong tâm hồn… Đêm Giáng sinh. Trong căn hộ của tôi ở trên phố Tverskaya có treo các tượng thánh.

Tôi tới chỗ tượng thánh quỳ xuống và thầm nhủ: "Không quan trọng là ai nhưng người ấy phải ở bên tôi, còn tôi phải bình tâm, tôi không cần phải lo nghĩ về chuyện người ấy có thể đi ngang về tắt, tôi đã quá mệt mỏi vì sự thiếu tin tưởng ở đàn ông rồi.

Tôi muốn tĩnh tâm lại và muốn tin chắc rằng, người ấy sẽ là của tôi cho tới cuối cuộc đời. Hãy cho tôi bất cứ một ai. Dù người ấy có là thợ chữa ống nước, thợ rèn, thợ mộc, thợ đục, bộ trưởng hay nguyên thủ thì cũng thế. Chỉ cần có  người giúp cho lòng ấm lại…".

Nói xong, Alla đứng dậy và nghĩ, bây giờ nếu có người đầu tiên nào gọi điện thoại đến thì mình sẽ phải giúp. Người thứ hai thì mình sẽ kết bạn. Người thứ ba thì mình sẽ lấy làm chồng, với điều kiện là anh ấy sẽ  xin cưới mình…

Nghĩ thế nhưng đến sáng hôm sau thì Alla quên sạch mọi sự. Hồi chuông điện thoại đầu tiên. Cầm máy lên, chị nghe thấy Philipp hỏi về chuyện tại sao chị lại không mời anh tham gia chương trình ca nhạc mừng năm mới.

Đang nóng lòng, chị cáu kỉnh nói: "Tại sao tôi lại phải mời cậu? Tôi đang đau đầu đây… ", rồi đặt mạnh máy xuống. Và lúc ấy chị mới nhớ ra lời tự nhủ đêm qua rằng, chị sẽ giúp đỡ người nào gọi điện thoại cho chị đầu tiên… Hồi chuông thứ hai - lại Philipp.

Alla đổi giọng: "Thôi được rồi, Philipp, chúng ta sẽ gặp nhau rồi bàn công chuyện…" Không có hồi chuông thứ ba… Và tới ngày 9/1, Philipp lại gọi điện tới mời chị đi ăn ở nhà hàng. "Được thôi". "Ở chỗ bà nội nhé" - Philipp nói. Alla lại tưởng Philipp nói cạnh khoé mình nên nổi cáu: "Không, cháu nội ạ, phải nghĩ chỗ khác thôi".

Lúc đó, Alla cũng quên bẵng rằng,  chị đã nói đùa rằng, chị đồng ý làm đám cưới với Philipp trong đêm nhạc của nhóm NA-NA… Khi hai người vào nhà hàng, Philipp bảo: "Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lễ đính hôn ở Zagorsk". Alla đứng phắt dậy đi ra ngoài và nghĩ; "Thực là kỳ dị, đúng là nói sao xảy ra vậy".

Chị cứ đứng một mình tới 20 phút suy nghĩ rồi quay trở lại bàn với ý nghĩa trong đầu: "Đấy, chàng trai này đã mê mình bao nhiêu năm, mình còn phải lo sợ gì nữa!".

Chị cảm thấy anh yêu như lần đầu tiên, còn chị yêu như lần sau cuối. Sau đám cưới, đã có lần Alla nói với Philipp: "Em không yêu anh được như anh yêu em. Anh phải chấp nhận thôi. Em thích ở bên anh nhưng em rất sợ chữ tình yêu…".

Thiên hạ khi đó đã không tiếc công đàm tiếu về đám cưới này. Có người ác khẩu nói rằng, "người đàn bà hát" khi đó đang bế tắc về sáng tạo nên muốn dựng lên một vụ tai tiếng (chồng thua vợ tới 18 tuổi!) để đánh bóng lại tên tuổi cho mình. Thực ra, họ đã yêu nhau rất thật, rất chân thành.

Với Philipp, Alla đã là biểu tượng của nữ tính. Anh không quan tâm và không hề quan tâm tới tuổi tác của Alla, thậm chí anh cũng không buồn để ý là chị thực sự là bao nhiêu tuổi. Với Alla, đó là người vợ thân quý nhất, dịu dàng nhất, cá tính nhất, hấp dẫn nhất và không thể có gì thay thế!

Sau khi đăng ký kết hôn hai tháng, Alla và Philipp còn sang tận Jerusalem làm lễ nhà thờ. Theo tập quán, với Alla, cuộc hôn nhân thứ tư này khó có thể được tiến hành theo nghĩ lễ nhà thờ.

Thế nhưng, do quá yêu giọng hát của chị và của Philipp, đích thân giáo chủ  Kirill, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Giáo hội chính thống Nga khi đó (nay là Đại giáo chủ), đã không nỡ lắc đầu khi cặp vợ chồng siêu sao đề nghị ông giúp đỡ…

Tất nhiên, dưới ánh trăng này khó có thể có gì kéo dài vĩnh cửu, đặc biệt là với những trái tim quá ư nồng nàn như sóng biển của các nghệ sĩ.  Năm 2001, Philipp đã giới thiệu cho Alla làm quen với nghệ sĩ hài nhại Maksim Galkin, một người cực kỳ trẻ trung, đẹp trai và tài năng, chị lại bỗng dần dà tách biệt với chồng. Và tới 2005, hai người đã li dị nhau. Cả Philipp lẫn Alla đều không nói câu gì với bên ngoài về lý do đã khiến họ phải chia đường rẽ lối. Alla đã lấy Maksim làm chồng. Trái tim Philipp tan nát:

"Anh từ giã em tựa rời đất nước,
Hôn em lần cuối như hôn quốc kỳ.

Anh từ giã em mắt nhìn phía trước,
Con tim ngoái lại mãi vân vi.

Những sự tưởng chìm sâu ký ức
Hoá muôn tay vây bủa ôm ghì.

Anh từ giã em khác chi lìa Tổ quốc,
Tương lai biết có ra gì..."

(Thơ Hồng Thanh Quang)

Với Philipp, Alla luôn như dải Ngân hà, như cả Thiên hà nên cho tới giữa tháng 3/2009 này anh vẫn quả quyết: "Tôi sẽ không định lấy vợ thêm lần nữa. Hãy hiểu giùm tôi, sau một người phụ nữ như thế thì tôi khó có thể hình dung ra cảnh mình lại ở cạnh ai khác được, bất chấp tất cả sự kính trọng và tình yêu đối với những người phụ nữ khác.

Nói đúng hơn, hình dung thì có thể nhưng không thể cùng đi với nhau trong cuộc đời, không thể cùng thiếp ngủ và thức dậy bên nhau  - không thể! Cứ mặc cho ở trên sàn diễn tôi vào vai Don Juan và siêu nhân, nhưng khi cánh màn nhung khép lại thì trái tim tôi cũng khép".

Vẫn như trước đây Philipp luôn dành cho Alla những lời trân trọng nhất: "Alla là người rất tinh tế, không chỉ yêu mình trong nghệ thuật mà còn yêu cả nghệ thuật ở trong mình. Alla - đó là ánh sáng chiếu rọi cho những ai mù lòa, bần hàn, cùng quẫn, tài năng nhưng không tỏa sáng cho những kẻ không trọng danh dự, bất tài, đố kỵ, độc ác, tham lam. .."

Ninh Quảng Dương
.
.