Ai cho trí lương thiện?

Thứ Hai, 29/02/2016, 16:59
Cho đến hôm nay em nhận ra thần kinh em không bình thường, tất nhiên nó được kết luận qua nhiều trải nghiệm khác nhau. Đơn giản thế này, mỗi lần đi tắm em sẽ treo lên mắc áo một bên quần một bên.

Bình thường không sao, nhưng ví dụ những ngày trời rét kinh hoàng như hôm nay chả hạn. Tắm xong em sẽ nghiêm trọng hóa tự kỷ ám thị mà nghĩ như đang đứng trước đám đông, nên mặc cái nào vào trước, quần hay áo, danh dự hay sức khỏe. Hôm nay em chọn áo vì lạnh quá.

Em mưu sinh nghề báo cơ bản là nghèo, may mắn có facebook cải thiện thêm chút kinh tế bằng post quảng cáo. Em biên bài kẹp kem, đôi khi 2 quảng cáo, 1 tút, đôi khi 3 tút 1 quảng cáo. Em cũng suy nghĩ, lương thiện hay đói bụng, na ná giống như việc em lăn tăn chọn lựa áo quần khi đứng trong buồng tắm vậy.

Cu em chơi thân mới lấy vợ hồi đầu mùa cưới. Vợ làm nghề sáng tạo nội dung quảng cáo. Ý tưởng xuất hiện liên tục, mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm.

Cu chồng đang rửa tay trước bữa cơm, vợ đứng im nhìn rồi cười rú lên như con điên: “Em đã nghĩ ra cách quảng cáo xà-bông X, sẽ là một cô tiếp viên hàng không đang rửa tay với X, khách hàng có niềm tin rằng sản phẩm này xuất hiện khắp nơi trên thế giới”.

Chồng đang ăn thịt bò xào giá, vợ lại hét lên: “Em đã nghĩ ra cách quảng cáo nhãn thịt bò hộp Y, sẽ là nam vương Tiến Đoàn cởi trần đóng vai tên đồ tể bên một con bò, khách hàng tin rằng nó làm từ thịt bò tươi chứ không phải từ những con bò đã chết”…

Hôm nay cu em trông rất buồn, tâm sự hỏi han mãi thì em ôn tồn thuật lại: “Đêm qua đang xxx dở, bỗng nó đạp em xuống đất và lại hét lên: Em đã tìm ra ý tưởng quảng cáo cho nhãn condom Z”. Vợ em bật dậy loay hoay take note mở đầu kịch bản trên laptop.

“Một chàng trai ăn mặc xộc xệch lao ra khỏi phòng khách sạn, hấp tấp chui vào thang máy bấm bấm bấm, thang từ từ di chuyển từ tầng 25 đến tầng G thì hắn bỗng như quị xuống, vịn vào cửa thang rồi rên lên, màn hình hiện ra text “Condom Y, trì hoãn mọi khoái cảm”.

Cô ấy bảo sản phẩm này nhân mấy tài khoản cho nam giới, nôm na thế.

Thế đấy các mẹ ạ, các mẹ đừng bao giờ điên lên vì tường em lắm quảng cáo. So với cô phía trên, vẫn còn nhã chán. Ai cho Trí lương thiện?

Chúc các mẹ một tuần mới vui vẻ.

Hoàng Minh Trí
.
.