"Ranh" ngôn số 58

Thứ Sáu, 30/11/2012, 14:48
* Những ý nghĩ thông thái luôn đuổi theo tôi nhưng tôi lại chạy nhanh chân hơn.

* Cũng chỉ là một chỗ mà ở người đàn ông này được coi là thế mạnh, còn ở người đàn ông khác lại bị coi là “gót chân Asin”.

* Cô đơn, đó là khi không có ai để trò chuyện. Siêu cô đơn, đó là khi rất đông người xung quanh nhưng chẳng

có chuyện gì để nói cùng nhau.

* Cặp đôi hoàn hảo, đó là khi hai người thích cả những tính xấu của nhau.

* Tình yêu, đó là sự hòa đồng tâm hồn, trí tuệ và thể xác. Nhưng phải theo đúng thứ tự này.

* Phái yếu mà làm cho người mạnh phải mất bao nhiêu sức.

* Không thể viết cho hậu thế nếu không có gì để nói với người đương thời.

* Đại gia chỉ tốn nhiều tiền cho hai việc: để có được chân dài và để thoát khỏi chân dài.

* Đôi khi chỉ vì dăm ba chuyện lẻ tẻ mà ta phải trả bằng những món tiền lớn.

* Những người không học được gì ở cuộc đời này thì lại hay lớn giọng dạy đời.

* Ai cũng thoát ra từ bóng tối nhưng không phải ai cũng tới được ánh sáng.

* Trong tình yêu không ai nợ gì ai cả. Yêu, đó là khi không thể làm khác được.

* Món ngon nhất đối với đàn ông là đàn bà, còn món ngon nhất đối với đàn bà là tình yêu.

* Tất cả những gì khiến ta sứt sẹo thì đều giúp ta dày da hơn.

* Nhiệm vụ chính của cấp dưới là uốn nắn cấp trên cho hợp với kích cỡ của mình.

* Không nên nhầm lẫn tình yêu với tình trạng căng cứng lúc rạng sáng.

* Ngay từ bé chúng ta đã được dạy dỗ rằng, đừng tin người lạ. Nhưng còn việc đừng tin ngay cả người quen thì mãi sau này lớn lên chúng ta mới tự học được.

* Chân dài luôn chọn bạn trai bằng trái tim, nhưng bạn trai càng nhiều tiền thì càng giúp cho sự lựa chọn đó trở nên đúng đắn hơn.

* Lắm khi trần đối với người này chỉ là sàn đối với người khác.

* Muốn ăn bám thì phải biết dạng chân ra.

* Rất dễ nói ra điều mình suy nghĩ khi mình không suy nghĩ gì cả.

* Người thông minh biết tận dụng những tình huống có lợi, còn người anh minh biết tạo ra những tình huống này.

* Trong cuộc sống những vai hay ho thường được trao cho những diễn viên tồi.

* Có những người đàn ông đại lãn đến mức để cho bà xã tương lai chọn vợ cho mình.

* Phong cách ngoại giao, đó là khi biết đổ thêm dầu vào lửa mà không để bị bỏng tay.

* Đừng ghen tị với ai trước khi biết họ đã kết thúc cuộc đời họ như thế nào.

* Nằm dưới mà vẫn thích thì chỉ có ở trong sách Kamasutra.

* Những giá trị mang tính toàn nhân loại ở mỗi người mỗi khác

.
.