“Ranh” ngôn số 55

Thứ Sáu, 17/08/2012, 09:00
* Trong cuộc đấu giữa người đàn ông chân chính với người đàn bà chân chính thì người bật khóc đầu tiên luôn luôn là người chiến thắng.

* Người giúp mua vui mau bị quên hơn kẻ làm đau khổ.

* Đấu tranh đòi nữ quyền cũng tốt, nhưng tìm được nhà tài trợ vẫn tốt hơn.

* Những người chỉ mong cho ta hạnh phúc lại thường hay làm ta đau khổ nhất.

* Sợ sa ngã thì không bao giờ leo cao được.

* Không ai bán xỉ tình yêu nhưng bán lẻ thì từ xưa đã có.

* Đàn ông ghen với quá khứ, đàn bà ghen với hiện tại, còn quỹ lương hưu thì ghen với tương lai.

* Hạnh phúc là khi không phải lựa chọn, bất hạnh là khi không được lựa chọn.

* Không nên chỉ vì thích ăn một bát phở tái gầu mà lại đi mua cả một con bò cái.

* Không ai sợ bay lên mà chỉ sợ bị rơi xuống.

* Trở nên giàu có vẫn còn chưa đủ, còn cần phải biết, bạn cần thế để làm gì.

* Nuôi cá thì giàu, nuôi trâu thì lãi, nuôi gái thì tốn.

* Càng bị đá đít mạnh, càng bay lên cao.

* Có bao nhiêu người thông minh thì có bấy nhiêu ý kiến khác nhau. Có bao nhiêu kẻ ngốc thì có bấy nhiêu sự tự tin tuyệt đối vào bản thân mình.

* Có rất đông những kẻ đào ngũ trong đội quân thực hiện nghĩa vụ làm chồng.

* Chân dài thông minh thì không tiêu tiền phí phạm mà chỉ đầu tư vào bản thân mình thôi.

* Cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho.

* Kẻ thấp kém thì không bao giờ bị vu cáo.

* Nhan sắc chỉ trở thành vấn đề trong hai trường hợp: khi không có nó và khi không có gì hơn ngoài nó.

* Chỉ cần ta quay lưng lại với cái xấu là ta sẽ nhìn ra con đường tới với cái thiện.

* Thật tệ nếu phản biện chỉ là một trò ngụy biện.

* Mọi sự đều an toàn nếu giữ đúng khoảng cách.

* Đối với một luật sư lão luyện thì rất dễ chuyển 10 điều răn thành một trăm cách vi phạm chúng.

* Nếu ta sở hữu một chữ Nhẫn tới vô hạn thì ta chẳng cần gì thêm nữa.

* Mỗi năm một phút “xao lòng” thì đó không phải là phản bội, mà là sai số cho phép.

* Lúc đầu thì giả bộ ngốc, còn giờ thì giả bộ thông minh.

* Nếu chuột cũng bày trò “xăng pha nhớt” thì có nghĩa là mèo lười bắt chuột.

* Chúa trời hay làm cho chúng ta thỏa mãn để trừng phạt chúng ta

.
.