"Ranh" ngôn số 122

Thứ Năm, 17/11/2011, 14:57
Đã là đàn ông thì không được có tính đàn bà.
Người đẹp lộ hàng, người sang nóng mặt.

“Xăng pha nhớt” thì đông, nhưng Elton John chỉ có một.

Xã hội sẽ hóa thiên đường một khi chúng ta thôi đếm tiền trong ví của người khác.

Cứ bực tức vì những chuyện vặt thì sẽ không còn sức để nổi giận vì chuyện lớn.

Có ý kiến cho rằng mọi ý kiến đều cần được phản biện.

Đàn ông nói đủ điều về phụ nữ, còn phụ nữ thì làm đủ việc

với đàn ông.

Chọc gậy vào cả bánh xe số phận.

Có những người mà chỉ vắng họ thì ta mới cảm thấy hạnh phúc.

Nếu đã có lời nói như cởi tấm lòng phụ nữ thì có thể cởi nốt những thứ còn lại của nàng.

Chân càng dài thì càng không bán mình theo giá rẻ.

Bỗng nhiên mua hoa tặng vợ rất dễ bị nghi ngờ. Tốt nhất là không tặng.

Hành xử một cách hợp lý không phải là chiến thuật tốt nhất trong một thế giới phi lý.

Người anh minh không phạm sai lầm, người thông minh không lặp lại sai lầm, còn kẻ ngốc thì không nhận ra sai lầm.

Càng hợp thời thì càng dễ bị lỗi thời

.
.