Chém gió...đầu năm

Thứ Sáu, 01/03/2013, 15:25
Mai đã rụng hết đâu, đào đã rủ hết đâu.
Vẫn là đang xuân, lòng còn rộn rã lắm.
Thế nên, Mr. Bim không muốn làm bất cứ mỹ nhân hay nam tử nào trong làng giải trí Việt phải muộn phiền ngày đầu năm mới.

Vì vậy, Mr. Bim chỉ học đòi chém gió cho vui. Chém gió ở quán trà đá vỉa hè khác, chém gió bằng văn tự báo chí cũng khác. Trong ảo có thực, trong thực có ảo.

Đừng ai cáu Mr. Bim mà tội nghiệp. Bởi trời còn đang trong, nắng còn đang vàng, mây còn đang biếc xanh… Vui thôi, nhé!

1. Mở mắt ra đã thấy thế sự đảo điên. Cô nàng da trắng mắt to, eo thon ngực nở có tên Ngọc Trinh mới vừa nhú chút xíu vết đen ở… vùng nách đã khiến mấy anh mấy chị báo mạng choáng váng. Thật ra thì, mỹ nhân như nàng không cần nhú vết đen ở vùng nách, mà nhú vết đen ở bất cứ vùng nào trên cơ thể cũng đều khiến mọi người tứa cả nước bọt.

Mr. Bim không bình luận quá nhiều về sự thèm khát của mỗi cá nhân, hay sự ham muốn mơ ước trong phòng kín. Mr. Bim chỉ không hiểu sao vùng nách lại được gọi là… vùng kín, nhỉ.

Không nhẽ, anh chị phóng viên của tờ báo mạng Công Lý lại có thể nhìn vùng nách rồi nhận biết… vùng kín sao? Mà Công Lý thì đi soi vùng kín để làm gì, nhỉ. Không nhẽ, lại đi đòi công lý giúp vùng kín của Ngọc Trinh trước những kẻ phàm phu?

Nghi án Ngọc Trinh để lộ vùng kín thâm đen.

Trong bức hình đăng trên Facebook mới nhất, Ngọc Trinh để lộ một khoảng tối đen ở vùng nách làm dấy lên nhiều nghi án nhạy cảm.

Những ngày Tết, dù bận rộn, Ngọc Trinh cũng không quên chăm sóc Facebook khá chu đáo, cô vẫn liên tục cập nhật những thông tin, hình ảnh mới nhất để chiều lòng fan.

Tối qua, “nữ hoàng đồ lót” lại mới khoe 2 tấm ảnh đời thường đang bế cháu khá xinh xắn, dễ thương. Tuy chỉ có điều, một vài cư dân mạng tinh ý nhận ra người đẹp để lộ vùng nách thâm tối khác hẳn với những tấm hình trắng không tì vết trước đó.

          (Theo Công Lý)

2. Chuyên trang Ngôi Sao loan tin “Khánh My nóng bỏng bên ô tô”, với vỏn vẹn vài dòng: “Nữ người mẫu xinh đẹp lần đầu tạo dáng ‘bốc lửa’ trong bộ ảnh với trang phục bikini”.

Bạn đọc của Mr. Bim có biết người đàn ông có tên là Edward Smith không?

Edward Smith là người Mỹ, tuổi xấp xỉ 60. Ông ta chẳng có gì đặc biệt cả, ngoại trừ chuyện… luyến ái với ô tô.

Là luyến ái theo nghĩa động từ, nhé. Ông ấy luyến ái đủ thể loại ô tô khác nhau, ở nhiều địa điểm khác nhau. Trên vệ đường, trong gara, bãi đổ xe. Có lần, ông ấy còn “múc” cả một chiếc trực thăng.

Vậy đó, Mr. Bim rất đắn đo không biết Khánh My và Edward Smith có “đồng bệnh tương lân” hay không?

3. Người đẹp Khánh My thì nóng bỏng bên ô tô, còn mỹ nhân Kim Cương lại “Lộ ảnh nude bỏng giẫy” với đoạn quảng cáo: “Ngắm thân hình nóng bỏng của siêu mẫu Kim Cương qua những tư thế gợi cảm “chết người” mới chính thức lộ diện”.

Trước đó thì, “Elly Trần đốt mắt với vòng một nóng bỏng”.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

Không nhẽ, bây giờ đứng cạnh nhan sắc phải kè kè bình chữa cháy. Còn phím gọi tắt lưu trong điện thoại phải là số của Sở Phòng cháy Chữa cháy.

Các nhà báo chuyên săn lùng người đẹp ở các trang báo mạng, quả là đỉnh của đỉnh trong việc sử dụng ngôn ngữ tân thời.

Dại lắm, nỡm ạ. Đáng lý ra phải viết là “Elly Trần khiến thiếu gia đốt tiền vì vòng một nóng bỏng” hay “Siêu mẫu Kim Cương lộ ảnh nude khiến người khác phải tốn… hạt xoàn”.

Mai Thu Huyền, Ngọc Trinh, Trà Ngọc Hằng, Midu.

4. Chị Mai Thu Huyền vừa mới xuất hiện trên trang X-Zone để bàn chuyện gia đình. Nghe loáng thoáng ở đâu đó, chị có bảo là chị sắp trở lại với điện ảnh.

Cá nhân Mr. Bim, luôn đề cao tài năng của chị. Có điều, Mr. Bim đọc bài phỏng vấn xong thấy… tếu tếu.

Vợ chồng tôi bình đẳng, không ai lấn át, không vượt mặt và không ai cầm cương ai cả. Mọi việc trong gia đình cả 2 vợ chồng đều bàn bạc và thống nhất rồi mới triển khai. Ông xã luôn là bờ vai vững chắc của tôi”, diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ.

Chị nói rất huề vốn ấy, chị bảo trong gia đình chị “không ai cầm cương ai cả”.

Người chứ có phải là… ngựa đâu mà chị muốn cầm với không cầm, cương với không cương. 

Chị đùa rất duyên ạ.

5. Thời thế nhiều đổi thay, lòng người hoang mang cực độ. Người đẹp Jennifer Phạm thì đang đong đưa: “Tôi muốn có thêm em bé”. Còn tươi trẻ Trà Ngọc Hằng thì hoảng loạn: “Có ai chịu cưới tôi không?”.

Sao vậy, ta?. Giá vàng với giá USD biến động liên tục cũng khiến nhan sắc mất giá theo hay sao.

Đâu đến mức độ vậy. Vì ở bất cứ nơi nào trên trái đất này thì người đẹp vẫn luôn có giá trị liên thành mà. Người đẹp có phải là mớ rau, con cá đâu mà khiến dân tình phải nhảy chồm chồm lên, tranh nhau xí phần kiểu đó.

Thế này, Trà Ngọc Hằng ạ. Từ đây đến trước Tết Nguyên đán năm sau, mà chưa ai chịu cưới em, thì… em có vui lòng gọi cho Mr, Bim không?

- Dự định năm bao nhiêu tuổi thì chị sẽ lên xe hoa?

+Mẹ khuyên tôi nên cưới chồng năm 27 tuổi, còn tôi thì vẫn không biết có ai chịu cưới mình không.

(Theo Xzone).

6. Nhìn mặt anh lù đù. Hay ra vẻ khù khờ. Ông bà mình tếu táo, lù đù vác cái lu mà chạy.

Và anh đã minh chứng cho khả năng chiêm nghiệm tuyệt đối chính xác của người xưa.

Anh quảng cáo cho Wechat gì đó, có liên quan đến chủ quyền, cư dân mạng phản đối đảo điên, anh đổ thừa là do tài khoản Facebook của anh bị ăn cắp, chứ anh không hề có ý định cổ vũ cho cái sai trái của nước khác trong việc xâm phạm lãnh hải của nước mình.

Việc cũ chưa yên, đùng cái anh bị phát hiện hát nhép trong một chương trình biểu diễn tại Hà Nội.

Chán mớ đời.

Cái chán nhất không phải là vì anh hát nhép mà bị lộ.

Cái chán nhất chính là, sau khi bị lộ vì sự cố hát nhép, thay vì xin lỗi anh ấy lại… tiếp tục đổ thừa cho sự nhầm lẫn.

Thật ra, đổ thừa luôn là hành động thường thấy của con người mỗi khi làm gì sai mà bị phát hiện.

Có điều, anh còn trẻ quá, mà da mặt anh đã dày đến mức đổ thừa hết lần này sang lần khác thì cũng đạt đến đẳng cấp “cao thủ trên cành đu đủ” rồi, nhỉ? Hỏi làm sao mà cư dân mạng không “ném đá” tập thể vào anh tới tấp.

Suýt nữa phải đổ thừa vì đánh máy nhầm, khi quên mất tên của anh ấy.

Anh ấy tên là Bùi Anh Tuấn. Mỹ danh “Hoàng tử The Voice 2012”.

Theo đó, khi Bùi Anh Tuấn đang say sưa với bài hát “Nơi tình yêu bắt đầu”, thì khán giả ở những hàng ghế gần sân khấu nhận thấy có hai giọng hát phát ra: một từ đĩa nhạc với giọng trầm ấm rất “đỉnh” và một nhỏ hơn nhưng khá gần sân khấu, phát ra từ chính Bùi Anh Tuấn. Một số fan đã la to lên: “Hát nhép, hát nhép”.

Khi nghe khán giả xôn xao, Bùi Anh Tuấn lập tức ngừng lại, và nhạc từ đĩa vẫn vang lên vài giây rồi mới tắt hẳn. “Hoàng tử tình ca” sau phút bối rối gãi đầu, đã cất tiếng trình bày rằng nãy giờ hát tưởng giọng mình lớn hơn nhạc, hóa ra là bài thu sẵn, và xin đề nghị được hát chay một đoạn không nhạc.

                   (Theo Ihay)

7. Midu, em là một hot girl mà theo quan sát của Mr. Bim thì em ít dính vào những vụ lùm xùm của những cô nàng “đứng bên cạnh phải mang theo bình chữa cháy”.

Thế nên, Mr. Bim chỉ đính chính giúp em câu này thôi, vì Mr. Bim cho rằng em đã nhần lẫn.

Một sự nhầm lẫn hết sức tai hại.

Em bảo rằng: “Tôi sexy nhất khi tắm”.

Không phải đâu, em ạ. Hoàn toàn không phải, trăm lần không phải, vạn lần không phải.

Phụ nữ sexy nhất trong mắt đàn ông, em ạ.

Em tin Mr. Bim đi, nếu không có đàn ông, thì hoàn toàn không có cụm từ sexy dành cho phụ nữ đâu. Đương nhiên, với những người đồng tính thì Mr. Bim không hiểu rõ tâm lý về tính dục của họ lắm.

Em chỉ có thể sexy nhất khi… tắm cùng ai đó thôi, em hiểu không? Vẻ đẹp của phụ nữ nằm trong đôi mắt kẻ si tình mà.

Là Mr. Bim nhắc để em nhớ, chứ Mr. Bim không có ý mỉa mai em, em nhé. Với lại, từ chối bớt những câu hỏi xàm xí kiểu này đi, em ạ. Chắc là, nó không hợp với em lắm đâu.

- Vậy chị thấy mình gợi cảm nhất khi nào?

+
Đó là khi tôi tắm
                                                                                                                                (Theo Infonet)

Mr. BiM
.
.