Nơi mình lớn lên!

Thứ Sáu, 16/03/2018, 07:14
Hàng xóm quanh nhà mình đều là những người đặc biệt.

Người là trùm ma tuý đã giải nghệ giờ bán hàng tạp hoá ở chợ.

Người là cựu con nghiện đi tù 5 lần 7 lượt giờ ở nhà bán bánh cuốn kiêm rửa xe.

Toàn cựu, vì nếu còn nghiện, hoặc còn buôn ma tuý thì hoặc đã dựa cột, hoặc đã sốc thuốc hoặc nhiễm HIV mà chết.

Đọc báo, mọi người viết về ông trùm ma tuý XYZ trong đường dây ma tuý xuyên quốc gia lớn nhất nước vô cùng nguy hiểm và ghê gớm. Mình thì biết ông trùm đó ở gần nhà mình, chiều chiều vẫn cho mình kẹo, vẫn đá bóng với tụi trẻ con, vẫn ngồi chè chén mỗi khi xóm có cỗ. Khác mỗi là ông ấy rất giàu, thi thoảng đi vắng vài ngày, rồi một ngày trốn biệt.

Với mình, họ chỉ là ông chú hàng xóm.

Chiều hôm nay, em mình dắt bạn về chơi. Thằng bé cùng xóm, cùng tuổi em mình, nhà có 3 chị em.

Mình nhớ năm bố nó chết vì sốc thuốc, nó mới 3 tuổi. 2 năm sau mẹ nó đi tù chung thân, nó mới 5 tuổi. Chị cả thằng bé kém mình 3 tuổi.

Ba chị em nó cứ ở trong nhà cũ mẹ nó để lại, họ hàng góp tiền để chị em nó tự nuôi nhau. Thế mà ba đứa trẻ con ấy cũng thành người, thay nhau đi thăm nuôi mẹ ở tù.

Hôm nay thằng bé đến chơi, mình hỏi:

- Giờ em làm gì?

- Em làm đầu bếp dưới Hà Nội.

- Em sống ổn không? Có hay đi thăm mẹ Phương không?

- Một năm 2 lần chị ạ. Em đợi mẹ em ra tù mới lấy vợ.

Và bữa cơm chiều nay ở nhà mình, một mình nó tay dao tay thớt.

Mình thực lòng khâm phục thằng bé.

3 chị em chúng nó đã lớn lên thật phi thường, thật diệu kỳ!

Có lần mình tranh luận với bạn mình. Bạn mình nói là, những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình không trọn vẹn nếu không khuyết này sẽ tật kia. Không thể thành người đàng hoàng. Và tốt nhất trong các mối quan hệ thì nên tránh xa chúng nó.

Mình thì tin rằng mọi đứa trẻ đều có cơ hội thành người tử tế, miễn là chúng cố gắng.

Bọn mình không phân thắng bại trong cuộc tranh luận đó. Và mình cũng không chơi với bạn nữa. Vì nhân sinh quan của chúng mình quá đỗi khác nhau!
Tô Lan Hương
.
.