Phía sau scandal:

“Người đẹp bị chém” - Ngọc Hiền: Vẫn chưa thể sống yên ổn

Thứ Hai, 26/04/2010, 16:56
19h30’ ngày 19/12/2009, diễn viên - ca sỹ Ngọc Hiền đã bị một kẻ lạ mặt chém nhiều nhát vào chân trái tại Srec Tower, TP HCM, nơi cô đang thuê ở cùng bạn thân, nữ ca sỹ Maya. Đến tận lúc này vẫn chưa có kết luận về vụ việc, rằng vì sao cô bị chém. Nhưng ngay khi đó, ngoài chịu nỗi đau đớn về thể xác, nỗi tuyệt vọng khi có nguy cơ phải rời bỏ làng giải trí vĩnh viễn, Ngọc Hiền còn gánh thêm một tin đồn: cô bị trả thù vì "đòn ghen" của vợ một đại gia.

Sau 3 tháng, Ngọc Hiền đang dần bình phục, ra album vol.1 và tiếp tục các dự án nghệ thuật. Nhưng cô nói, cô vẫn không thể yên ổn sống, nếu không biết ai là kẻ đã hãm hại mình…

- Chị quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, vì muốn nổi tiếng hay vì nghĩ rằng mình thích hợp với thành phố này?

- Đã làm nghệ thuật ai cũng mong mình sẽ có chỗ đứng và vị trí nhất định trong ngành này. Tôi vào TP HCM lập nghiệp bởi vì có nhiều đất diễn hơn.

- Điều gì khó khăn nhất khi chị phải một mình sống trong một môi trường hoàn toàn mới? Có điều gì khiến chị cảm thấy tủi thân, tức giận và muốn quay về?

- Điều khó khăn nhất chính là phải xa gia đình mà tự lo mọi chuyện. Thời gian đầu định hướng công việc còn chưa đâu vào đâu, bài hát mua thì không phù hợp lại phải bỏ đi hết, tốn tiền mà không có hiệu quả. Lúc đó tôi muốn quay về Hà Nội, sống như trước, lại đi hát nhóm như trước. Cũng may, thời kỳ đó qua rồi.

- Vào TP HCM để tìm kiếm những cơ hội nghệ thuật nghiêm túc là điều không dễ. Với chị thì sao? Chị có nhận được sự giúp đỡ của một ai đó trong nghề nghiệp?

- Thời gian khó khăn với tôi đã qua, bắt đầu những may mắn đang tìm tới với tôi. Công việc đã chọn tôi chứ không phải tôi đã chọn nó, nhất là với điện ảnh. Khi vào đây, tôi mới phát hiện khả năng diễn xuất của mình. Còn về âm nhạc, cô bạn thân Maya đã giới thiệu tôi cùng hợp tác với công ty của nhạc sỹ Minh Khang và người mẫu Thúy Hạnh, có thể nói thuận lợi cũng nhiều.

- Khi chị vào TP HCM, có một số đồng nghiệp của chị ở Hà Nội nói về chị không hay lắm và họ cho rằng, cơ may của chị ở TP HCM là không nhiều, vì chị không có gì nổi trội trên mọi phương diện. Chị nghĩ thế nào? Sức mạnh của Ngọc Hiền nằm ở đâu?

- Mỗi người có một cách nghĩ và tôi cũng không thể thay đổi suy nghĩ của họ được. Không ai có thể nổi trội ngay trong lần xuất hiện đầu tiên. Còn với tôi, sự nỗ lực sống và làm việc là điều quan trọng nhất. Sau những bộ phim tôi đóng, các đạo diễn khen tôi, công chúng ủng hộ, CD đầu tay cũng được đón nhận. Vậy thì những lời họ nói trước đây về tôi đúng hay sai? Trong sự nghiệp điện ảnh, vai Mai Duyên trong phim nhựa "Không cân sức" tôi phải diễn nội tâm khá nhiều. Khán giả đã ủng hộ vai diễn, như một lời động viên cho tôi.

- Khi chị gặp nạn với nhát dao nghiệt ngã từ một kẻ lạ mặt, chị có nghĩ rằng, đó là một đòn thù?

-  Thù hay không thì tôi cũng chưa thể xác định được. Tôi cũng rất muốn biết nhưng chưa thể lý giải nổi. Chuyện đã qua lâu rồi và mỗi lần nhắc lại tôi đều cảm thấy gai người và bật khóc. Tôi cũng muốn dừng câu chuyện ở đây thôi, tôi không muốn nó như một vết cứa hằn sâu trong tim tôi.

- Nhiều người cho rằng, đó là đòn ghen do một người phụ nữ thuê giang hồ dằn mặt chị. Còn bản thân chị nghĩ thế nào về điều này?

- Như trên đã nói, tới giờ tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao. Tôi đã chịu hoang mang và đau đớn đủ rồi. Tôi đã cố gắng đứng dậy bằng đôi chân ấy, đôi chân bị kẻ thủ ác nhằm vào một cách tàn độc, nên xin mọi người đừng đồn thổi về câu chuyện này nữa.

- Đến giờ này chị có nghe gì về kết quả điều tra của Công an? Và nếu tìm được kẻ đã đang tâm triệt hạ chị, chị sẽ đối diện với hắn như thế nào? Và chị có muốn… trả thù hắn?

- Đến giờ cơ quan Công an vẫn đang điều tra. Tôi thực sự chỉ muốn tìm ra kẻ chủ mưu là ai để cuộc sống sau này sẽ thanh thản và yên tâm hơn. Chứ thực ra khi tôi dần bình phục vết thương, tôi đã tha thứ cho họ rồi. Trả thù ư? Trong đầu tôi không có khái niệm thù hận. Pháp luật sẽ phán xử hành vi của họ.

- Việc chị trở lại phim trường và phát hành album vol.1 là một nỗ lực rất lớn sau tai nạn. Xin hỏi, chị đã hoàn toàn bình phục?

- Thật sự là vết thương khá nặng, tôi không thể hồi phục nhanh được. Nhưng các bác sỹ cũng có nói, thực sự tôi hồi phục nhanh hơn mức bình thường rất nhiều. Thông thường, khoảng 3 đến 6 tháng thì mới có thể đi lại được. Và từ 6 tháng đến một năm tôi mới được mổ để tháo đinh ra. Nhưng được khoảng 1 tháng 16 ngày thì tôi đã bỏ nạng ra và tự tập đi được. Hiện tại thì tôi chỉ mong đến ngày rút đinh trong vết thương chân nữa thôi.

- Khi chị bị tai nạn, chị có cảm thấy tuyệt vọng khi cơ hội bình phục hoàn toàn và tham gia diễn xuất gần như không có?

- Có chứ. Một tuần đầu tiên cứ mở mắt tỉnh dậy là tôi òa khóc. Lúc nào nước mắt cũng giàn giụa. Không biết sẽ phải sống tiếp thế nào trong những ngày sắp tới. Nhưng rồi, mọi thứ thật mầu nhiệm, tôi đã dần bước được trên chính đôi chân bị chém của mình.

- Có rất nhiều cô gái từ xa tới và lập nghiệp, nổi tiếng ở TP HCM. Nhưng chị đã không may khi gặp một tai nạn nghiệt ngã ngay khi sự nghiệp mới bắt đầu. Điều này có làm chị nản chí? Nếu như mọi cơ hội trong nghệ thuật không còn dành cho chị nữa, chị sẽ tiếp tục thế nào?

- Nếu như nản chí thì ngay sau khi bị nạn tôi đã tạm dừng tất cả mọi việc rồi. Nhưng tôi đã không làm thế, tôi là người làm việc có trách nhiệm, đã làm là phải làm hết và làm đến cùng. Sau khi bị nạn khoảng ba tuần, tôi đã vẫn cố gắng đi xe lăn tới trường quay thực hiện nốt bộ phim còn dang dở và đến phòng thu để thực hiện nốt album nhằm kịp phát hành vào dịp cuối năm. Cũng may là vẫn còn được mọi người thương, chứ nếu không, mọi cơ hội nghệ thuật mà đóng lại, tôi không biết phải sống thế nào nữa, vì đó là ước mơ lớn nhất trong đời tôi.

- Chị có dự định gì trong nghệ thuật thời gian tới? Cuộc sống hiện tại của chị thế nào? Chị có cảm thấy lo lắng vì vẫn luôn có kẻ rình rập đâu đó và theo dõi chị?

- Chắc chắn nếu như cơ quan điều tra chưa tìm ra thủ phạm thì tôi vẫn chưa thể yên tâm để mà sống và làm việc. Nhưng sau tai nạn, tôi lại nghiệm ra một điều, cái gì tới thì cũng sẽ tới thôi, cái gì đi nó sẽ qua đi và hy vọng mọi đen đủi với tôi cũng qua rồi thì may mắn sẽ mỉm cười. Cuộc sống hiện tại của tôi cũng tạm ổn, chỉ chờ rút đinh vết thương là có thể tiếp tục theo đuổi các dự án nghệ thuật. Tôi đang tiếp tục thực hiện vol.2. Và tôi cũng chuẩn bị ký hợp đồng làm tiếp một bộ phim 30 tập nữa

T.N.
.
.