Đường tình đôi ngả:

Nay yêu, mai hận

Thứ Ba, 04/09/2012, 14:30
Nay yêu, líu lo như chim hót. Dành những lời hoa mỹ cho nhau. Bảo, không có người đời ta vô nghĩa. Bảo, không có người đời ta không còn chi. Lại bảo, không có người đời ta chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Mai hận, gào lên như Hoạn Thư gặp Kiều. Miệng xinh xa xưa, thốt lên lời bi hận. Nói, cái thể loại mang con ra kiếm tìm nổi tiếng. Nói, cái thể loại chồng không ra chồng, vợ không ra vợ. Lại nói, đời ai lại không sai lầm. Sai lầm nhất của ta là chọn người làm phối ngẫu. Miệng liền tai lại gắn lưỡi không xương.

1. Năm năm trước, chàng nổi danh bởi một bộ phim. Trong bộ phim ấy, người chàng gọi là vợ đảm nhiệm vai nữ chính.

Sau phim, tình tan. Người ta rầm rì, tính chàng trăng hoa, đong đưa mây gió. Có lần, vợ cũ của chàng phát hiện chàng cửa đóng cổng cài với một hot girl siêu vòng một. Chuyện loạn cả lên.

Chàng bảo, vợ chàng đã là vợ cũ, có quyền gì mà ghen.

Vợ chàng bảo, đã là chồng một ngày cũng chồng, một giờ cũng chồng, dắt gái về hú hí trong căn nhà nhiều kỷ niệm, không có chút gì là xấu hổ sao.

Phụ nữ mà, hết yêu vẫn còn ghen. Chuyện vợ chàng phản ứng, cũng bình thường thôi.

Nhưng, với chàng thì khác.

Chàng nhào lên báo mạng, than thở, cái lỗi của chàng là quá chiều vợ.

Xin lỗi quý bạn đọc, không lẽ tôi buột miệng chửi thề vì câu nói của cái gã quái đản này.

Không còn gì đê hèn hơn chuyện đã làm giống đực, đã đi lấy vợ, đã chia tay vợ lại còn bảo, lỗi lớn nhất là chiều vợ.

Giả như, không chiều vợ, mà đi chiều hot girl siêu vòng một, chàng sẽ được lợi hơn chăng?

Đàn ông hay với vẻ ngoài là đàn ông, có thể thốt ra câu nói ấy, chắc chắn thuộc dạng mặt dày cự phách, bạch diện hắc tâm.

Chàng biết chồng cũ của nữ đại gia ở miền Tây không? Đã là chồng cũ, nhưng khi vợ gặp vận hạn về kinh tế, bỏ đi nước ngoài chữa bệnh. Vẫn đứng ra, cáng đáng mọi sự, vẫn đưa mặt ra hứng chịu mọi chỉ trích của dư luận, của chủ nợ…

Đàn ông vậy mới là đàn ông chứ.

Cái thể loại chàng, mà còn chường mặt đi rêu rao về phim ảnh được, thì thật là… vô lối.

2. Nàng ở Mỹ về, nàng làm hoa hậu. Hoa hậu ở Mỹ có nhiều dạng, đặc biệt là hoa hậu gốc Việt. Nhưng không sao, làng giải trí có thói quen chào đón bất cứ một ai đó miễn sao đủ độ can đảm để xuất hiện.

Khi gặp nàng, chàng là ca sĩ đã có tiếng tăm.

Khi gặp  nàng, chàng vừa từ hôn với một nữ ca sĩ.

Địa điểm gặp nàng, là ở phim trường của một bộ phim siêu dở.

Sau phim, chàng và nàng kết hôn.

Sau kết hôn, chàng và nàng có con.

Sau có con, chàng và nàng ly dị.

Đại khái, tình sử rất là có dư vị.

Con nàng và chàng rất đẹp. Ai nhìn cũng thích, ai ngắm cũng yêu. Ai lại không thích và yêu trẻ con.

Chàng dẫn con đi ăn kem, phóng viên rảnh chuyện, chụp ảnh đưa đầy trên mạng.

Nàng căm phẫm, viết trên facebook mắng chàng lấy con ra để câu danh vọng. Đại khái, bảo chàng là loại vô trách nhiệm, chỉ giỏi đóng kịch để lấy lòng đám đông.

Thật ra, tôi nghe nhiều chuyện về nàng. Lúc là đại gia kể, khi là đồng nghiệp kể.

Tôi cũng nghe nhiều chuyện về chàng. Từ thuở chàng còn hàn vi.

Tuy nhiên, quá khứ không nên khơi động.

Biết nàng là phụ nữ, rất đáng thông cảm.

Nhưng, cái cách nàng đong đưa lưỡi dao scandal rất là rợn người.

3. Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Tiền nhân đã dạy vậy. Đầu ấp tay gối, hương nồng lửa đượm, tình nghĩa như dao chém vào đá, như đục khắc vào bia...

Sớm chiều mà quên được sao, mai kia mốt nọ mà bỏ được sao.

Thì không cần tên tuổi, không cần danh vọng, không cần khuôn mặt biết xấu hổ hay không. Chỉ cần biết ơn vì đã đến với nhau, gọi nhau là chồng vợ là có thể không bôi thêm tro, trát thêm trấu vào mặt nhau rồi.

Huống hồ, xưa yến oanh líu lo.

Nay lại rúc như cú.

Có gì hấp dẫn đâu. Thời hết thì chịu, vận hết thì đành. Lấy nhau ra làm vật tế dư luận để làm gì cơ chứ?

Ai đàng hoàng lại mong nổi tiếng từ những thị phi.

Chuyên đề ANTG Giữa tháng 8, chúng tôi đã gửi đến bạn đọc những câu chuyện ầm ĩ về hôn nhân truyền thông. Như là có gió mới có bão, có nắng mới có mưa, có ngày râm mát mới đến lúc cóng lạnh… Hôn nhân rộn ràng, thì chia tay cũng lắm chuyện. Mỗi gia đình là một thế giới riêng, biết ai đúng ai sai khi gãy đổ bắt đầu. Chỉ có điều, mỗi cá nhân trong gia đình nghệ sĩ đều có danh phận. Nên, cạn nghĩa vợ chồng, lại chỉ mặt xỉa xói nhau, đó là hành động không mấy hay ho.

Thực hiện: Hoàng Lãm - Nguyệt Lãng
.
.