Siêu mẫu bây giờ:

NTK Công Trí: Mệt mỏi với các siêu mẫu

Thứ Hai, 23/11/2009, 10:38
Với 9 năm kể từ lúc bước vào nghề, đã tồn tại và tạo được một thương hiệu thời trang mang tên KIN BOUTIQUE vững chắc, nhưng khá bất ngờ khi nhà thiết kế Công Trí tiết lộ mình không quan tâm lắm những cuộc thi người mẫu hay siêu mẫu đã và đang diễn ra trong showbizViệt.

Một người làm về thời trang, nhưng lại không mặn mà với những cuộc thi tìm kiếm những gương mặt- thể hiện sức sống cho những bộ sưu tập - thì chuyện gì sẽ xảy ra?

- Với tư cách là một người đứng trong guồng máy thời trang Việt, anh nghĩ gì khi nghe nhắc đến những cuộc thi người mẫu ở Việt Nam?

- Tôi thấy ở mình cái gì cũng tổ chức cho xôm tụ kiểu người ta có thì mình cũng có, nên tôi không quan tâm và chẳng háo hức gì mấy khi nghe nói đến những cuộc thi như thế. Thứ nhất, những người mẫu chuyên nghiệp thì tôi đều đã biết về khả năng cũng như thế mạnh của họ, rất khó có chuyện chỉ sau một cuộc thi với vài đêm diễn, gắn lên danh hiệu "siêu" trước danh xưng nghề nghiệp thì họ sẽ đổi khác được. Thứ hai, nếu thật sự phát hiện ra người mẫu mới toanh thì càng không thể, vì đã gọi là siêu mẫu thì phải có một quá trình dày dạn về kinh nghiệm trong nghề chứ không thể  "đùng một cái" ngày hôm trước không ai biết gì và ngày hôm sau đã là siêu mẫu.

- Thế thì anh tìm kiếm các gương mặt trình diễn các bộ sưu tập của anh từ đâu?

- Hoặc là thông qua các agency hoặc là tôi tự phát hiện lấy… Tôi không có khái niệm tìm các gương mặt từ những cuộc thi. Như mọi người đã thấy, các tên tuổi người mẫu nổi tiếng hiện nay phần lớn đều là "hữu xạ tự nhiên hương", nghề dạy nghề là chính. Tiêu chí trong công việc của tôi từ trước đến giờ vẫn vậy - quan trọng là người mẫu có tài năng hay không chứ không phải họ đang mang những danh hiệu gì.

- Anh có hay gặp những trường hợp "siêu mẫu" làm việc theo phong cách khác với người mẫu bình thường không?

- Với những người mẫu bình thường và những người mẫu nghiệp dư, tôi luôn thấy họ làm việc rất đúng đắn, cư xử tốt…vì bản thân họ mong muốn tạo ra một hình ảnh đẹp với mình để có thể cộng tác lâu dài. Trong khi đó, những rắc rối thường xuyên nhất đều đến từ phía các "siêu mẫu" và chuyện hay gặp nhất là luôn trễ hẹn công việc, khi thì 30 phút khi thì cả giờ đồng hồ… Có những "siêu mẫu" mà khi tôi đến setup xong xuôi buổi chụp hình rồi mà khi gọi điện thoại đến vẫn nghe giọng còn đang ngái ngủ… Với những người như thế, nói thật, tôi chỉ làm việc đúng một lần và không bao giờ có lần thứ hai. Làm việc với một người thiếu tôn trọng cả một êkíp làm việc, thiếu tôn trọng bản thân một nhà thiết kế như tôi thì không mong gì ở họ một sự chuyên nghiệp được.

- Trong trí nhớ của anh ngày hôm nay đọng lại được bao nhiêu cái tên người mẫu mà anh cảm thấy hài lòng nhất?

- Hồ Ngọc Hà bây giờ không còn là người mẫu nữa nhưng cô ấy vẫn là người mẫu mà tôi thích nhất, mọi thứ mà tôi muốn thể hiện trong bộ sưu tập của mình thì cô ấy đều thể hiện được. Hà cũng là người có những chuẩn nhất định của một siêu mẫu. Tôi còn thích cả Xuân Lan - một người cũ, và Ngọc Quyên- một người đang chuẩn bị cũ… Những cái tên mà tôi nhắc đến khi tôi bắt đầu cộng tác với họ thì họ hầu như đều chưa có gì gọi là thật sự nổi tiếng trong tay của mình.

- Bây giờ, khi làm một bộ sưu tập mới, anh có hay nghĩ đến những người mẫu sẽ thể hiện trước theo kiểu đo ni đóng giày?

- Trước kia khi làm một bộ sưu tập nào đó, tôi luôn nghĩ đến những người nào sẽ thể hiện nó tốt nhất. Bây giờ thì tôi sáng tạo không còn phụ thuộc vào người mẫu, nếu người mẫu trong nước không thể hiện ra được cái hồn của bộ sư tập thì tôi tìm người mẫu ở Thái Lan, Singapore hay Hồng Kông…Tôi có đủ mối quan hệ cần thiết để làm việc ấy.

- Chúng ta tổ chức những cuộc thi, trao những danh hiệu, và rồi…tất cả đều tự cảm thấy hài lòng với "bộ mặt bên ngoài" đấy, anh có nghĩ vậy không?

- Tôi biết đa phần các người mẫu hôm nay đều cảm thấy hài lòng với vị trí của mình, chứ không chỉ là sự hài lòng đến từ những người đạt danh hiệu của các cuộc thi. Nhắc đến điều này thì phải nói đến nền tảng của một công nghệ thời trang mà chúng ta vẫn chưa có được, môi trường như thế nào thì sản phẩm được tạo ra sẽ như thế đấy là điều không thể tránh khỏi.

Không thể trách những gương mặt mới chân ướt chân ráo vào nghề, họ phải "nương tựa" vào một "mái nhà" nào đó để sinh tồn, và kiểu mối quan hệ "rừng nào cọp đấy" khiến cho các người mẫu hài lòng "mình đã ổn, mình đã nhất rồi" cứ thế mà sống thôi chẳng phải cố gắng thêm điều gì nữa… Gần đây vừa xuất hiện một nhóm người mẫu nước ngoài tại Việt Nam, nhưng tôi thấy họ chẳng bằng người mẫu trong nước nên để hi vọng một sự cạnh tranh nhằm tạo nên một động lực phát triển gì đó thì còn xa.

- Cái gọi là chuẩn của siêu mẫu như cách mà người ta gọi ở làng thời trang quốc tế, thật ra chúng ta có đạt được hay chỉ là sự mạo nhận?

- Hầu hết các người mẫu ở Việt Nam tôi có thể chia làm 2 trường phái: một là gương mặt đẹp nhưng người không đẹp, hai là người cao ráo nhưng mặt không đẹp. Mọi người đều đã biết đến hai gương mặt nổi tiếng trên nhiều tạp chí thời trang quốc tế là Bảo Hòa và B.B Minh Thuý, nhưng theo tôi họ vẫn chỉ là những người mẫu ảnh chứ không phải người mẫu catwalk. Mẫu ảnh thì ai cũng làm được chứ không nhất thiết là người mẫu, vì có thể còn là diễn viên, ca sĩ, MC… và họ chỉ cần đẹp ở một góc độ nào đó là đã ổn cho bức hình. Trong khi với người mẫu catwalk thì gần như phải đạt tất cả chuẩn nhất định mà "luật" đã đề ra…

Nếu trong một buổi trình diễn thời trang ở Việt Nam có 100 người mẫu thì sự chênh lệch sẽ nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng với một buổi trình diễn thời trang ở nước ngoài thì sự khác nhau chỉ có thể phân biệt đôi khi bằng một cái liếc mắt, một cú lắc vai hay lắc hông… vì hình thể và gương mặt thì đa số đều hao hao giống nhau. Nói như thế để thấy sự tinh tế của những người mẫu hay siêu mẫu quốc tế được cạnh tranh quyết liệt đến mức nào

 - Xin cảm ơn anh!

Nguyễn Phong Việt (thực hiện)
.
.