Một trường đao binh

Thứ Hai, 13/06/2016, 13:04
Từ hồi có facebook đến giờ, chưa bao giờ Mr. Bim thấy người ta chửi nhau ghê đến vậy. Dã man luôn, còn gấp vạn lần hồi Khổng Minh chửi anh Tư đồ Vương Lãng hay một mình chửi nhau với nho sinh Giang Đông ấy.

Mr. Bim vừa xem chửi nhau trên facebook xong, ngồi điểm tin trên báo, cũng bắt chước người xưa vỗ đùi mà rằng, "Thế này không chửi thì nộ khí công tâm lăn đùng ra chết queo, chắc luôn".

1. Báo CAND Online (www.cand.com.vn) đưa tin, "Thực hư đề thi phân tích phim "Cô dâu 8 tuổi" gây xôn xao dư luận". Theo đó, "Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đề thi môn Ngữ văn của một trường THPT trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông với nội dung phân tích phim "Cô dâu 8 tuổi" đã gây xôn xao dư luận.

Theo tìm hiểu, đề thi trên được tung lên mạng Facebook sau khi học sinh của trường THPT Đắk Mil (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) thi xong học kỳ II môn Ngữ văn.  Đề thi này có 2 phần gồm: Phần đọc - hiểu văn bản chỉ có 3 điểm, còn phần làm văn có tới 7 điểm với nội dung phân tích bộ phim "Cô dâu 8 tuổi". Sau ít phút, cộng đồng mạng đã bàn tán xung quanh đề thi này với nhiều bình luận trái chiều, gây xôn xao trong dư luận.

Để tìm hiểu thực hư, phóng viên đã có cuộc trao đổi với thầy Hồ Tấn Đằng, Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Mil, nơi được cho là xuất phát của đề thi trên thì được thầy Đằng cho biết, không có chuyện trường đã ra đề thi học kỳ II, năm học 2015-2016 của môn Ngữ văn với nội dung phân tích bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" như dư luận bàn tán".

Cái bà cô dâu tám tuổi này, bả phiền ghê lắm luôn. Phim bả mấy nghìn tập, phát từ lúc thiếu nữ thành bà già, bà già ngửi khói hương, trẻ con đi làm bố, bố tóc bạc pha sương, mà vẫn còn phát.

Đã vậy, ông nào còn nghịch chế đủ trò, mà cư dân mạng thì lại cả tin và nghiện chửi. Vậy là họ chế mấy cái ảnh để mang về phân tích, mổ xẻ rồi phê phán.

Thiệt tình, Mr. Bim từng nói, muốn tham gia mạng xã hội thì phải có đủ thông tin để tự lọc thông tin, còn không cứ im lặng đọc cho vui thôi.

Cứ nhiệt tình lao vào cái bẫy rập của người khác không à, "Em ơi, đừng tin nó lừa đấy / Nó ở nhà quê có vợ rồi".

2. Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, "Mời công an vào cuộc vụ "bác sĩ nhận cả xấp phong bì"". Theo đó thì, "Ban giám đốc Bệnh viện K đã họp để thống nhất hình thức xử lý với nữ bác sĩ nhận cả xấp phong bì, nhân vật chính trong clip lan truyền trên mạng xã hội vài ngày gần đây.

Thông tin từ Bệnh viện K cho hay ban giám đốc Bệnh viện K đã giao khoa ngoại vú họp, đề xuất lên bệnh viện mức hình thức kỷ luật đối với nữ bác sĩ này. Trước đó, giám đốc Bệnh viện K Bùi Diệu đã có quyết định tạm đình chỉ công việc và yêu cầu bác sĩ tường trình về vụ việc, trước khi báo cáo lên Bộ Y tế.

Ông Bùi Diệu cho biết clip này đã được quay cách đây vài tháng nhưng mới được tung lên mạng thời gian gần đây. Người tung clip đã nhắn tin cho ông nhưng khi ông mời thì không lên gặp và trao đổi. Cũng theo nguồn tin kể trên, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra theo đề nghị của bệnh viện, tìm hiểu người tung clip là một đôi vợ chồng.

Hiện công an đang tiếp tục xác minh vụ việc".

Xem clip này, thật đau lòng. Mr. Bim nghĩ, chúng ta luôn nói quá nhiều về y đức nhưng chúng ta lại mặc nhiên bắt bác sĩ phải giữ gìn y đức với cái bụng rỗng. Hãy bình tĩnh nhìn nhận lại lương, chế độ của các bác sĩ đi.

Nhưng biết sao được, bởi vốn dĩ chọn nghiệp vào thân, thì không thể trách trời gần hay xa. Hơn nữa, đồng tiền của người nhà bệnh nhân bao giờ cũng là đồng tiền khốn khó, đồng tiền gian nan.

3. Báo Một Thế Giới có bài "Từ 'di sản' Phó chủ tịch tỉnh, bàn về luân chuyển cán bộ". Theo đó, "Tổng công ty Xây lấp Dầu khí Việt Nam (PVC), đơn vị do ông Thanh làm Chủ tịch từng được phong danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (năm 2011), "Tuy nhiên PVC đã thua lỗ liên tiếp các năm 2012 - 2013. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Hội đồng cổ đông thường niên của PVC năm 2014 cho biết, năm 2013 PVC thua lỗ 2.228,5 tỉ đồng, trong đó riêng công ty mẹ lỗ 1.927 tỉ đồng. Lũy kế cuối năm 2013, công ty mẹ - PVC lỗ hơn 3.262 tỉ đồng. Trong năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty con của PVC gặp rất nhiều khó khăn, nhiều đơn vị gần như không có việc làm trong suốt năm.

Từng rót rất nhiều vốn vào các công ty con, công ty liên kết trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhưng PVC đã gặp quả đắng khi thị trường đi xuống, các công ty trên không có việc, không bán được hàng. PVC sử dụng phần lớn vốn điều lệ (3.428,68 tỉ đồng/4.000 tỉ đồng vốn điều lệ, tương đương 85,72%) đầu tư góp vốn vào các đơn vị, tuy nhiên, báo cáo của Ban kiểm soát cho hay, việc chỉ đạo và giám sát hoạt động của các đơn vị còn yếu, hiệu quả vốn đầu tư thấp.

Tháng 1-2014, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 49 nêu ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN (PVN). 

Đáng chú ý, trong thông báo này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu PVN phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong việc kinh doanh thua lỗ gây khó khăn cho Tập đoàn của Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí VN, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, báo cáo Bộ Công thương và yêu cầu Bộ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tiếc thay, thông báo này của Văn phòng Chính phủ chỉ được "kính chuyển đồng chí Ngăn kéo!" bởi Bộ Công thương đã không cho kiểm điểm, xử lý kỷ luật để rồi sau đó, ông Trịnh Xuân Thanh được "đá lên" Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương với cương vị Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng.

Lúc này, ở Bộ Công thương đã xầm xì bàn tán, có nhiều người tỏ ra "thán phục" ông Thanh đã thoát hiểm ngoạn mục sự cố thua lỗ kinh hoàng này. Chưa dừng lại ở vị trí tưởng như để an bài, khỏi dính đến pháp luật thì không hiểu sao, ông Thanh lại được Bộ trưởng Công thương, Bí thư Ban cán sự Đảng Vũ Huy Hoàng tiến cử với Ban Tổ chức Trung ương đưa vào "nguồn kế cận" bằng cách "đi xuống cơ sở" nhưng thực chất là đi lên, để làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Quả đúng là khó hiểu".

Đoạn trích này rất dài, vì đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng. Đáng tiếc là, nếu công an vào cuộc vụ phong bì bác sĩ thì không thể hiểu được tại sao chưa thấy Ủy ban Kiểm tra nào vào cuộc vụ "đồng chí đã bị lộ" này.

Sai thì sửa, dẫu muộn vẫn phải sửa. Chứ nếu thấy sai mà cứ im im thì gọi là đồng lõa, Mr. Bim nghĩ vậy có đúng không ạ?

4. Vietnamnet đưa tin, "Tạ Bích Loan lại gây 'bão' quanh chuyện từ thiện".

Theo đó, "Chương trình "60 phút mở" với chủ đề Người ta làm từ thiện là vì ai? sau khi phát sóng cuối tuần qua cũng gây sóng gió không kém chương trình lần đầu tiên khi bị cho là mang MC Phan Anh ra đấu tố chỉ vì chia sẻ một link bài chưa kiểm chứng. 

Trong chương trình, MC Tạ Bích Loan và các khách mời là nhóm từ thiện, ca sĩ Thái Thùy Linh cùng TS Đặng Hoàng Giang đã bàn luận rôm rả xoay quay câu chuyện, mục đích của việc làm từ thiện. 

Các nhóm từ thiện đều đưa ra những lý lẽ và mục đích của việc làm từ thiện này nhưng sau khi phân tích, TS Đặng Hoàng Giang có chia sẻ rằng nếu mang quần áo dưới xuôi lên miền núi tặng cho người nghèo, lâu dần, bản sắc dân tộc vùng cao sẽ bị mất.

Số phát sóng thứ 2 của 60 phút mở tiếp tục gây nên tranh cãi không ngớt trên các trang mạng với nhiều status bình luận. 

Nhà báo Trần Đăng Tuấn  - người nhiều năm qua tham gia chương trình từ thiện Cơm có thịt, viết trên trang cá nhân: "Ai nói áo rét làm hỏng tính dân tộc, cho tôi biết cái mẫu áo rét đậm đà bản sắc dân tộc vùng cao đi. Tôi thì chả thấy ngoài cái bếp củi họ có loại quần áo chống rét nào. Chúng tôi cũng cố gắng nhờ thiết kế mẫu áo rét có màu sắc hoa văn vùng cao đấy, nhưng chỉ kịp may thử một ít, còn thì cứ luôn phải tìm mua những gì đang có, ấm, bền mà phải rẻ, để kịp mang lên cho những đứa trẻ tím tái vì rét. Chúng rét không vì bảo tồn tính dân tộc đâu. Mũi chúng nó viêm quanh năm, tai nhiều đứa viêm chảy mủ. Chân tay chúng nó như cổ trâu. Để bảo vệ tính dân tộc - và cái thân thể dân tộc - chúng nó cần ấm một chút đã".

Dạo này, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) liên tục có những sự cố khiến Mr. Bim hết sức hoang mang, không biết đằng sau những cơn “bão” mà nhà đài tạo ra ấy là vì động cơ gì? Mục đích gì?...

5. Tin Khuyến mãi, tờ VnExpress đưa tin, "Lập luận nực cười của Trung Quốc để bác phán quyết Biển Đông". Theo bản tin, "Trong Đối thoại Shangri-La vừa diễn ra ở Singapore hồi cuối tuần qua, các quan chức quân sự Trung Quốc đã thẳng thừng tuyên bố rằng nước này sẽ không tuân thủ phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) - một cơ quan của Liên Hợp Quốc - về vấn đề Biển Đông, theo Reuters".

Bình luận ngắn của Mr. Bim, "Đừng trách trẻ con, khóc và tè dầm là đặc quyền của bọn trẻ".

Mr. Bim
.
.