Lộng ngôn như sao Việt:

Ca sĩ Mỹ Linh: Rủ nhau đi “chém gió”

Chủ Nhật, 08/01/2012, 16:10
Người mà thích nói quá sự thật một chút thường bị gọi là nổ, giờ tân thời hơn, người ta gọi chém gió. Nói quá sự thật nhiều hơn một chút, được gọi là xạo, dối. Nói quá sự thật đến mức kịch trần, người ta gọi là hoang tưởng. Có thể, đó là biểu hiện của sự rối loạn tư duy (?!).

Khách mời của Chuyên đề ANTG CT lần này, là ca sĩ Mỹ Linh - một nữ hoàng của làng giải trí Việt, diễn viên Quách Ngọc Ngoan - một tuổi tên đang lên và diễn viên Minh Béo - nghệ sĩ có danh vọng và hay nói thật.

- Lộng ngôn của sao Việt không chỉ là một hành vi nhất thời mà đang dần trở thành thói quen của một số nghệ sĩ có (hoặc tự cho mình có) đẳng cấp. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi thì nghĩ rằng, việc bạn phát ngôn thế nào, bạn làm gì hoặc những sản phẩm nghệ thuật của bạn luôn cho thấy bạn là ai. Đẳng cấp không thể tự mình phong cho mình.

- Gần đây, đạo diễn Lê Hoàng có bảo tôi rằng “chỉ người bản lĩnh mới dám đùa, và cũng chỉ những người bản lĩnh mới chấp nhận được cái đùa ấy” để ám chỉ về những nghệ sĩ quen thói lộng ngôn, ăn miếng trả miếng, chỉ thích được khen, còn ai chê thì bốp chát lại ngay. Chị có thấy vậy?

- Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Lê Hoàng.

- Thông thường, phải làm được gì đó thì nghệ sĩ mới dám lộng ngôn, còn “chưa nên cơm nên cháo” mà đã lộng ngôn thì sẽ bị công chúng và đồng nghiệp tẩy chay là kẻ khoác lác. Còn nhớ cách đây không lâu, chị từng là nạn nhân của thói lộng ngôn từ một “hot girl” ít tài lắm tật, được mệnh danh là yêu nữ hàng hiệu. Cảm giác của chị thế nào?

- Tôi không giận em gái đó đâu. Thật đấy! Tôi thực sự không quan tâm lắm về chuyện đó. Tôi nghĩ chuyện ai đó không ưa, thậm chí ghét mình thì cũng là chuyện thường . Thực ra, cô gái đó chẳng liên quan tới tôi chút nào và thực tế thì cô ấy cũng nói lên sự thật là tôi từng bị tai nạn quạt trần rơi xuống đầu phải khâu mất mấy mũi khi đi lưu diễn ở Hải Phòng. Chuyện ấy với tôi chả có gì nghiêm trọng.

Ca sĩ Mỹ Linh.

- Có nhiều mục đích cho hành vi lộng ngôn, một trong số đó là để hạ bệ đồng nghiệp, làm đòn bẩy nâng mình lên. Ý kiến chị về điều này?

- Nói chung, công chúng luôn công tâm và đánh giá chính xác. Việc ai đó phát ngôn bừa bãi thì bản thân người đó đã bị công luận phán xét rồi.

- Thời gian vừa qua, khán giả xôn xao nhiều về những phát ngôn nhận mình có tên tuổi đứng thứ hai trong giới: Vượng “râu” nói: “Ở đất Bắc này, tên anh không đứng thứ nhất, hiển nhiên phải là thứ hai!”. Còn nhạc sĩ Lê Minh Sơn bảo: “Ở Việt Nam, nếu tôi nhận là tay guitar số hai thì không ai dám nhận mình là số một cả, còn nếu tôi có “hoắng” lên, nhận mình là số một thì không ai dám nhận mình là số hai, vì khoảng cách khá xa”. Theo tôi, người ta chỉ nhận mình là số hai thì đâu thể gọi là lộng ngôn nhỉ, khiêm tốn đấy chứ?

- Tôi nghĩ nếu như các anh ấy có nói như vậy thì có lẽ là nói đùa thôi.

- Thường, người có quyền thì mới dám lộng quyền, vậy sao Việt có gì mà lại dám lộng ngôn, thưa chị?

- Thì có gì “lộng” nấy. Tôi cũng đang nói đùa thôi chị đừng biên tập lại thành tít mới cho bài báo của mình đấy nhé.

- Ngay cả những ngôi sao nổi tiếng thế giới khi chẳng may vạ miệng, nói càn, họ đều biết nhận lỗi. Tại Liên hoan phim Cannes 2011 vừa rồi, đạo diễn nổi tiếng Lars Von Trier thậm chí còn bị đuổi khỏi liên hoan phim vì nói hớ về Hitler và chủ nghĩa phát xít, tất nhiên sau đó ông phải nói lời xin lỗi. Nghiêm trọng hơn, trong lĩnh vực chính trị, một lời nói hớ có thể khiến chính trị gia mất chức như Bộ trưởng Tư pháp Nhật. Nhưng ở Việt Nam, các sao Việt dường như chưa quen tác phong xin lỗi công chúng khi lỡ lời?

- Tôi nhận thấy ở ta đúng là ít thấy có ai xin lỗi khi mình làm gì, nói gì đó không đúng, hoặc xúc phạm tới người khác. Có lẽ bởi một trong những tính xấu nổi bật của người Việt, là  tính cách “quá giàu tự ái”. Thế cho nên khi sai, người trên ít khi nhận lỗi với người dưới.

Ý tôi nói là khi đã là ông, bà hay cha mẹ, chú bác hoặc thủ trưởng thì mặc nhiên là luôn đúng và không cần phải nhận lỗi ngay cả khi mình không đúng về chuyện gì đó. Thế cho nên có biết bao chuyện tồi tệ mà chả có mấy vị lãnh đạo nào nhận lỗi mà từ chức hay từ nhiệm cả. Thật là giàu tính tự ái mà lại thiếu lòng tự trọng.

- Từ thói lộng ngôn, chị đánh giá thế nào về bộ mặt showbiz Việt?

- Tôi nghĩ chuyện này chả riêng gì giới showbiz mà đó là vấn đề của cả xã hội ta bây giờ. Thay vì rủ nhau đi uống cà phê thì người ta rủ nhau đi… “chém gió”, “Thiệt là hết biết”

Thực hiện: H.Thụy Yên - Nguyệt Lãng – Lê Trúc
.
.